MỚI NHẤT :
  • Liverpool nên làm gì với Salah?
  • Pochettino tiết lộ tình trạng hiện tại của Nkunku
  • Alexandre Polking đấu Kim Sang-sik; U23 Indonesia 'dằn mặt' trọng tài
  • Conte nên đến đâu để có thể đoạt chức vô địch cúp C1?
  • 10 thương vụ đắt giá nhất của Carlo Ancelotti 10 năm qua
  • Carragher chỉ ra cầu thủ không ở đẳng cấp Champions League của Arsenal
  • Vì sao Arsenal muốn giữ chân bằng được Jorginho?
  • CHÍNH THỨC! Vụ Ralf Rangnick - Bayern Munich được định đoạt
  • Dortmund lên kế hoạch với Ian Maatsen
  • Del Piero gửi lời khuyên chuyển nhượng cho Jadon Sancho
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Luis Enrique: "Sẽ có một bữa tiệc ở Paris"
  • "Liệu Saliba có thể giỏi như Van Dijk không?"
  • "Tôi sẽ không rời Arsenal cho đến khi Arteta không cần tôi nữa"
  • NÓNG! Man Utd chốt 2 tân binh mùa Hè
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất PSG trong trận thua trước Dortmund
  • Top 10 chuỗi trận bất bại dài nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu
  • Dortmund viết cổ tích mà không cần siêu sao
  • Tân HLV đòi mức lương khổng lồ, VFF có "quay xe"?
  • Sir Jim Ratcliffe đã xác định được Virgil van Dijk của riêng mình
  • Henry lý giải nguyên nhân Sancho chơi tệ tại Man United
  • Barca suýt bán ngọc quý với giá 600.000 euro
  • Ian Maatsen và ước mơ khi nhìn Chelsea vô địch C1 qua FaceTime
  • Brighton nhắm cựu HLV Man United thay De Zerbi
  • Nhìn Sancho, mới thấy Solskjaer đã sai lầm
  • Tìm hiểu về hai cặp đấu bán kết lượt đi Europa League
  • Mourinho chỉ ra HLV sẽ thành công ở mọi giải đấu
  • 3 điểm nhấn Bundesliga vòng 31
  • AFC lên tiếng về khả năng dự Olympic của U23 Indonesia
  • Indonesia trở thành 'cạ cứng' đáng ngại với Việt Nam và Thái Lan
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tuần qua: Lewandowski dẫn đầu
  • Rashford hẹn hò với chân dài sexy
  • Hummels hé lộ tương lai sau khi đánh bại PSG
  • Thầy Park nhận xét thật lòng về tân HLV ĐT Việt Nam
  • Real Madrid cân nhắc tưởng thưởng cho Modric
  • HLV Dortmund: “Sancho luôn xuất sắc như vậy trên sân tập”
  • Gasperini, Italiano và De Rossi đang tìm cách phục hận cho người Ý
  • Monaco chật vật giành điểm, chuyện cổ tích tạm hoãn ở Thổ Nhĩ Kỳ

    07:39 Thứ năm 02/11/2017

    BongDa.com.vn Besiktas cần 3 điểm để chắc chắn đi tiếp nhưng Monaco quyết tâm không để điều đó diễn ra dù họ phải thi đấu trên sân khách.

    Cả 2 đội ra sân đều với cùng chung khát khao giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi, Besistak đang có 9 thì Monaco lại lận đận ở vị trí cuối bảng và nếu không thắng trận này, hy vọng đi tiếp của đội bóng Công quốc là rất mong manh.

    Bước vào trận trận đấu, với lợi thế sân nhà, Besiktas chủ động triển khai tấn công. Ngay phút thứ 2, Tosun đã có tình huống sút bóng chạm cột dọc làm thoát tim các CĐV đội khách. Nhưng phút sau đó bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân đội khách nhờ sự cơ động của bộ đội Quaresma và Tosun. Liên tiếp từ phút thứ 7 đến phút thứ 9, tiền đạo Tosun đã được các đồng đội như Ozyakup và Quaresma tạo cơ hội nhưng anh đều không thể dứt điểm trung khung thành Monaco. 

    Monaco chật vật giành điểm, chuyện cổ tích tạm hoãn ở Thổ Nhĩ Kỳ - Bóng Đá

     Besiktas cố gắng đánh phủ đầu nhưng không thể mở tỷ số.

    Hai đội chơi bóng rất quyết liệt và tỏ ra không ngại va chạm. Đến phút thứ 15, cơ hội mới thực sự đến với đội bóng Công quốc, khi Youri Tielemans có pha lên bóng rồi nhả bóng lại cho Lemar trước khi đón đường chuyền từ đồng đội. Chỉ tiếc cú dứt điểm của anh chưa đủ độ khó để hạ gục thủ môn Fabri bên phía chủ nhà.

    Monaco không ngần ngại chơi đội công, Balde và Lemar liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Besiktas nhờ tốc độ và thể lực tốt. Tiền vệ Tielemans cố gắng tạt bóng nhưng pha đánh đầu của hậu vệ Raggi một lần nữa bị Fabri cản phá thành công. 

    Trận đấu đang khá cân bằng khi cả hai đội đều có những cơ hội để lập công thì phút thứ 26, Thomas Lemar bất ngờ gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Stevan Jovetic vừa trở lại sau chấn thương được tung vào sân thay thế.

    Đội khách Monaco tỏ ra lấn lướt chủ nhà, dù mất Lemar nhưng sức tấn công của họ vẫn khồng hề thuyên giảm. Tuy nhiên nhưng pha dứt điểm của Balde, Lopes và Jovetic đều chưa mang lại hiệu quả. Bên kia, tiền vệ Quaresma của Besiktas cũng bỏ lỡ những tình huống có thể mở tỷ số.

    Monaco chật vật giành điểm, chuyện cổ tích tạm hoãn ở Thổ Nhĩ Kỳ - Bóng Đá

     Cuối hiệp 1, Monaco có bàn mở tỷ số.

    Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0 thì đúng phút thi đấu cuối cùng, tiền đạo Lopes của Monaco đã có pha lập công khai thông thế bế tắc. 2 đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế nghiêng về đội khách.

    Sang hiệp 2, đội chủ nhà quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Cả hai đội vẫn không ngừng tấn công về phía khung của nhau. Và chỉ 10 phút sau, điều họ mong muốn đã đến. Phút 53, Quaresma có pha đi bóng lắt léo khiến hậu vệ bên phía Monaco phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trong tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Và tiền đạo Tosun đã thực hiện thành công quả penalty để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

    Monaco chật vật giành điểm, chuyện cổ tích tạm hoãn ở Thổ Nhĩ Kỳ - Bóng Đá

     Tiền đạo Tosun đã mang về 1 điểm cho đội chủ nhà.

    Những phút tiếp theo, hai đội chơi đôi công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm chiến thắng. Đặc biệt là đội chủ nhà Besiktas muốn sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên sự vô duyên của các chân sút Babel, Quaresma, Tosun đã khiến đội chủ nhà không thế toại nguyện. Bên phía đội khách, họ cũng không thể thêm một lần làm tung lưới thủ môn Fabri.

    Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Besiktas với 10 điểm có được tiếp tục chễm chệ ở ngôi đầu bảng và chỉ cần 1 điểm nữa thôi họ sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp. Trong khi Monaco vẫn xếp chót bảng khi chỉ có 2 điểm, kém vị trí thứ 2 của Porto 4 điểm.

    Tỉ số trận đấu: Besiktas 1-1 Monaco

    Người ghi bàn: 

    Besiktas: Marcos Lopes (54')

    Monaco: Cenk Tosun (45')

    Đội hình ra sân: 

    Besiktas (4-2-3-1): Fabri; Gonul, Pepe, Tosic, Adriano; Hutchinson, Arslan; Quaresma, Ozyakup, Babel; Tosun

    Monaco (4-3-3): Subasic; Raggi, Jemerson, Glik, Jorge; Moutinho, Fabinho, Tielemans; Lemar, Balde, Lopes.

    Diệp Trúc - BongDa.com.vn - Thể thao Việt Nam | 03:40 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...