Mohamed Salah chỉ đang "bế quan toả cảng" mà thôi!
15:11 Chủ nhật 10/06/2018
BongDa.com.vn Sẽ không bất ngờ nếu Mohamed Salah có thể chơi tại World Cup 2018, thậm chí ngay trận mở màn với Uruguay vào ngày 15 tháng 6 tới.

Sau pha va chạm với Sergio Ramos trong trận chung kết Champions League 2018, tiền đạo Mohamed Salad đã phải rời sân trong nước mắt với một chấn thương nghiêm trọng. Vấn đề này không chỉ đã đánh mất cơ hội lên ngôi của Lữ đoàn đỏ tại Châu Âu, mà còn là nỗi ám ảnh của cả một quốc gia theo sau chàng cầu thủ tài hoa.

Mohamed Salah chỉ đang

 Không chỉ riêng Salah, cả đất nước Ai Cập cũng đã khóc vì anh.

Ai Cập đã từng có thời gian thống trị Lục địa đen với Mohamed, nhưng đó lại là Mohamed Aboutrika, người chưa bao giờ có tên trên bản đồ bóng đá Châu Âu cũng như tại các vòng Chung kết World Cup. Thế nhưng, phạm vi của Aboutrika chỉ là ở mảnh đất Châu Phi, bởi vì anh không giúp được Đội tuyển quốc gia đến với giải đấu lớn nhất thế giới trong quãng thời gian đỉnh cao phong độ của mình. Và đó là lý do tại sao Mohamed phiên bản 2 lại được người dân nước này ca tụng như một vị Pharaoh bất diệt.

Không phải nhiều người, mà cả một quốc gia với dân số xấp xỉ 100 triệu đã sống trong ám ảnh kinh hoàng suốt bao ngày qua chỉ vì một cá nhân trong một đội tuyển không được đánh giá cao. Điều này chứng tỏ việc giúp Ai Cập có lần trở lại đấu trường thế giới hoàn hảo đến mức nào với Salah cũng như các thành viên còn lại.

Hơn nữa, Salah vừa mới lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải đấu được coi khắc nghiệt nhất thế giới, anh vượt qua cả huyền thoại Alan Shearer cũng như siêu sao Cristiano Ronaldo để trở thành ông Vua ghi bàn trong một mùa giải với 32 bàn thắng. Lý do này lại càng tăng thêm sự "cuồng" của các tín đồ theo giáo phái "Mo-Sa".

Mohamed Salah chỉ đang

 Tấm poster hoành tráng dành cho kỷ lục gia 1 mùa xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

Dĩ nhiên, tiền đạo sinh năm 1992 không phải một vị thần hoặc điều gì đó mang tính hư cấu, nhưng có thể chắc chắn, vai trò của Salah thực sự rất quan trọng, giống như cách ĐT Brazil đã không dám loại Ronaldo De Lima khỏi trận Chung kết World Cup 1998, chỉ vì anh quá nổi tiếng. Chẳng ai có thể chấp nhận việc một người có tầm ảnh hưởng như vậy lại phải ngồi ngoài cuộc chơi.

Mới đây, Salah cũng đã chia sẻ về tình hình chấn thương của mình trước báo giới cũng như tiết lộ một vài câu chuyện liên quan đến "hung thần Ramos". Những động thái thông tin của Salah vẫn tỏ ra mập mờ và anh không chắc chắn về việc mình có thể chơi tại World Cup hay không, dù chấn thương vai hôm 27 tháng 5 có vẻ như không quá nặng theo khía cạnh vật lý.

Với tình thế hiện tại, có thể dễ dàng nhận định được rằng anh sẽ đến Nga, sẽ ra sân, thậm chí có thể chơi như một cầu thủ khoẻ mạnh tại World Cup năm nay. Bởi vì khi trở về quê hương để mang trọng trách chiến đấu tại World Cup, Salah đã tự hiểu được mình quan trọng thế nào trong mắt của những "con chiên ngoan đạo" ủng hộ anh hết lòng.

Mohamed Salah chỉ đang

 Anh đơn giản là một Pharaoh thời hiện đại của đất nước kim tự tháp.

Cách trả lời nửa vời của tiền đạo Liverpool âu cũng là một kiểu tạo đà tâm lý cho đội bóng cũng như những người ở quê nhà đang đổ dồn ánh nhìn về 23 con người chuẩn bị đến với xứ sở bạch dương. Nó giống như khi ĐT U23 Việt Nam đang ở "cửa tử" với những đội bóng vùng vịnh và bỗng dưng một anh chàng "da vàng" thấp bé làm sống dậy cả một đất nước với những tình huống đá luân lưu quyết định.

Đó cũng là lý do tại sao Mohamed Salah, thậm chí là cả Liên đoàn bóng đá Ai Cập không muốn chia sẻ quá nhiều đến tình hình của ngôi sao này. Sẽ là hấp dẫn hơn nếu anh xuất hiện vào phút chót và có thể bỗng dưng toả sáng với một cú dứt điểm..., chỉ có vậy cả đất nước đến từ Châu Phi sẽ lại sống trong hạnh phúc mà họ đã ngày đêm mong đợi.

Chính vì thế, nói Mohamed Salah chỉ đang "bế quan toả cảng" có lẽ không sai chút nào!

Vũ Quang Toản | 13:45 10/06/2018