MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • MLS và giấc mơ Mỹ

    13:31 Thứ tư 29/07/2015

    Khi Drogba gia nhập Montreal Impact, tinh hoa của bóng đá thế giới trong hơn một thập niên trở lại đây bây giờ ở cả MLS - giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

    Khi Didier Drogba gia nhập Montreal Impact, giới mộ điệu giật mình nhận ra rằng tinh hoa của bóng đá thế giới trong hơn một thập niên trở lại đây bây giờ ở cả MLS – giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

    MLS và giấc mơ Mỹ
    Kaka (trái) và Pirlo trong trận đấu cuối tuần qua. Ảnh: Internet.
    B
    ạn hết hợp đồng? Không hài lòng với mức lương CLB chủ quản yêu cầu vì cho là đã hết thời? Xin mời sang Mỹ. Chủ nhật vừa qua, Andrea Pirlo có trận đấu đầu tiên trong màu áo New York City. Đồng đội của anh hôm đó là David Villa trong khi đối thủ bên CLB Orlando City là Kaka. Cũng hôm ấy, xuất hiện tin chính thức Drogba cập bến Montreal Impact.

    Ngọn gió lịch sử vừa thổi qua

    Hơn 20 năm trước, Ruud Gullit, Gianluca Vialli và Fabrizio Ravanelli đến Premier League ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, mở đầu cho sự vươn lên của một giải đấu hãy còn chập chững. Bây giờ Premier League đã trở thành giải vô địch quốc gia lớn mạnh nhất thế giới. Và những Kaka, Villa, Pirlo, Drogba… được kỳ vọng tạo nên điều tương tự cho MLS, giải đấu đang ngày một khẳng định chỗ đứng trên thế giới.

    Trận đấu giữa New York City và Orlando City ghi nhận kỷ lục về số người xem một trận đấu MLS ở châu Âu. Rõ ràng với những người hoài cổ, hình ảnh của Villa, Kaka và Pirlo – những cầu thủ từng vô địch Champions League – vẫn còn in đậm trong tâm trí họ. Villa vẫn là chân sút số một trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, Kaka từng đoạt Quả bóng vàng 2007, trong khi Pirlo là nghệ sĩ cuối cùng của lục địa già.

    Hình ảnh Pirlo và Kaka đứng cạnh nhau trên sân cỏ nước Mỹ hôm chủ nhật tạo ra một cảm xúc đặc biệt. Những đồng đội trong màu áo AC Milan ngày nào giờ là đối thủ. Một video mau chóng được lan truyền trên mạng, trong đó Pirlo dùng tay ra ám hiệu cho thủ môn New York City bay về góc trái khung thành để cản phá quả sút phạt của Kaka. Quả nhiên Kaka sút về hướng ấy thật. Pirlo đủ thông minh, tinh tế, cũng như đủ hiểu Kaka thông qua thời gian họ còn sát cánh với nhau trong màu áo Rossoneri.

    Nói một cách khác, khi nhìn vào giải MLS hiện nay, người ta như nhìn thấy cả một lịch sử của bóng đá châu Âu một thập kỷ qua. Bên cạnh những cái tên vừa nêu, MLS còn có câu chuyện về tình anh em của Shaun và Bradley Wright-Phillips tại New York Red Bulls, câu chuyện về cuộc tranh cãi gây ám ảnh tuyến giữa của đội tuyển Anh suốt một thời gian dài giữa Steven Gerrard (L.A Galaxy) và Frank Lampard (New York City). Ngoài ra còn phải kể đến Drogba, Giovinco, Giovani dos Santos, Robbie Keane, Obafemi Martins…

    MLS ngày càng lớn mạnh

    “MLS ngày càng trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa. Một ngày nào đó tôi cũng muốn đến chơi bóng ở đây.” Đấy là câu nói của Harry Kane khi anh cùng Tottenham đến Mỹ du đấu. Trong số những huyền thoại của bóng đá châu Âu quyết định chia tay đội bóng hè này, chỉ một mình Xavi chọn Qatar vì những quan hệ mật thiết với nhà tài trợ Qatar Foundation, còn lại đều đến Mỹ. Có hai lý do: họ muốn tận hưởng cuộc sống tại quốc gia vẫn được xưng tụng là “thiên đường” và họ thích cách làm bóng đá của người Mỹ.

    Đấy là một cách làm khoa học và căn cơ. Man Utd vừa kỷ niệm 10 năm ngày gia đình Glazer mua lại Old Trafford. Và dù nhiều CĐV của “Quỷ đỏ” vẫn còn khó chịu chuyện Glazer dùng Man Utd để trả nợ, không một ai có thể phủ nhận dưới bàn tay của các thương gia người Mỹ này, đội bóng đã vươn lên thành thương hiệu toàn cầu. Thành công của Man Utd cũng góp phần biến Premier League thành giải đấu có giá trị thương mại lớn nhất hành tinh. Người Mỹ với tác phong nói ít làm nhiều đã vạch ra cho Man Utd và Premier League những cách thức làm ăn mà họ chưa từng biết.

    MLS và giấc mơ Mỹ
    Sự xuất hiện của ngày càng nhiều những ngôi sao cựu trào đang biến MLS thành một giải đấu đáng chú ý. Ảnh: Internet.

    Thống kê rating của kênh ESPN2 hôm chủ nhật vừa rồi cho thấy có trung bình 283.000 người xem một trận đấu, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014. Mức tăng ấy chậm, nhưng cực kỳ ổn định. Số lượng người xem MLS trên kênh Fox Sports 1 tăng 54% trong khi lượng người xem trên NBC cũng thuộc hàng cao nhất trong ba năm qua. Người ta không lạ việc các ngôi sao trong ngành giải trí Mỹ có mặt trên khán đài bóng đá. Các trận đấu giao hữu của những đội châu Âu đông nghẹt người. Khi Karim Benzema bị đồn hẹn hò với Rihanna, người ta còn đùa là cô ca sỹ nổi tiếng này sẽ sớm lôi kéo anh sang MLS.

    MLS đang kỷ niệm năm thứ 20 ngày ra đời giải đấu. Hãy chờ xem họ sẽ tiến xa đến đâu trong kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30.

    Hoài Thương - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...