MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Messi: Vị thánh giữa đền thiêng Nou Camp

    08:58 Thứ sáu 03/05/2019

    Mọi dự báo về màn đại chiến trên sân Nou Camp đều không thành khi Liverpool rạng sáng 2-5 thảm bại 3 bàn không gỡ trước chủ nhà Barcelona.

    Tỉ số 0-3 thực sự không phản ánh đúng cục diện cuộc so tài giữa 2 ứng viên vô địch bởi xét cho cùng, HLV J.Klopp đã tìm được cách khắc chế Barca, buộc đội chủ nhà phải chơi phòng ngự phản công ngay tại Nou Camp thay vì để Barca thoải mái phô diễn lối chơi ban bật nhanh đến mức làm chóng mặt mọi đối thủ.

    Hẳn nhiên, việc "The Kop" vẫn gục ngã trên sân khách cho thấy những gì họ chuẩn bị hoàn toàn chưa đủ khi thiếu vắng nhân sự cần thiết cho trận cầu quan trọng này, như tiền đạo Firmino không thể ra sân từ đầu, trong khi tiền vệ sáng tạo N.Keita phải rời sân sớm vì chấn thương. Đội hình hùng hậu, đấu pháp hợp lý với phong độ cao của các cầu thủ chính là điểm mạnh đáng kể, giúp Liverpool so kè ngang ngửa với đội chủ nhà nếu không muốn nói lấn lướt Barca ở nhiều thời điểm. Các cầu thủ của J.Klopp cầm bóng tới 52% thời gian, tung ra 15 cú dứt điểm (so với 12 của Barca), chỉ đáng tiếc là không thể ghi được bàn trên sân khách.

     - Bóng Đá

     Messi một mình đánh bại hệ thống phòng ngự của Liverpool - Ảnh: REUTERS

    Chiến thắng 3-0 của Barca, dù vậy, không thể bị coi là một kết quả ăn may khi mà mọi vị trí của đội chủ nhà đều chơi với hơn 100% khả năng. Ter Stegen xứng đáng là một trong những thủ môn hay nhất thế giới khi có không dưới 5 phen cứu thua, trong đó, 3 lần anh cản phá thành công các cú sút của J.Milner và M.Salah chỉ trong vòng ít phút đầu hiệp 2 là minh chứng. Pique không trao bất cứ cơ hội nào cho các tiền đạo Liverpool, L.Suarez lần đầu ghi bàn tại Champions League mùa này và là bàn thắng cực kỳ quan trọng với Barca…

    Trên tất cả, Messi chính là khác biệt lớn nhất mà giới chuyên môn chắc chắn còn tốn nhiều giấy mực, công sức bàn về anh. Siêu sao người Argentina đã chứng minh khả năng săn bàn hủy diệt mới chính là điều anh muốn thể hiện với người hâm mộ.

    Messi bước vào trận bán kết với sự tự tin rất cao, bất chấp việc phải đương đầu với trung vệ Van Dijk - người vừa giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh". Không chỉ Van Dijk, Fabinho, J.Milner và A.Robertson cũng được bố trí đeo bám Messi, sẵn sàng đốn hạ đối thủ mà hệ quả là việc Messi để mất bóng đến 19 lần chỉ trong khoảng 60 phút đầu tiên của trận đấu.

    Vừa ghi "cú đúp" vào lưới M.U ở tứ kết, Messi tiếp tục bắn hạ Liverpool bằng 2 pha lập công chỉ trong vòng 7 phút, đánh sập hệ thống phòng ngự mà HLV Klopp dày công xây dựng. Pha sút phạt đẳng cấp của anh ở phút 82 làm bó tay Alisson - thủ thành đắt giá nhất lịch sử đội bóng này, còn trước đó vài phút, Messi cũng đã khiến hậu vệ đắt giá nhất thế giới Van Dijk chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn anh băng vào dứt điểm cận thành thành bàn sau cú sút chạm xà của Suarez.

    Liverpool còn đến 90 phút lượt về để phục hận nhưng họ cần ghi đến 4 bàn và không để lọt lưới thêm tại sân nhà Anfield. Đó là điều gần như không tưởng trước một Barca bất bại tại cúp châu Âu mùa này, chơi tấn công cực hay đồng thời còn sở hữu một Messi đang sắm vai "hung thần" của mọi hàng phòng ngự. 

    Đông Linh | 04:39 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...