Lịch sử bóng đá đã chứng kiến nhiều “kẻ Judas” phải chịu sự chễ giễu, chỉ trích nặng nề từ các CĐV thậm chí là thành viên cũng như Ban huấn luyện đội bóng cũ. Người hâm mộ Chelsea chẳng thể quên được cuộc chiến hồi tháng 2 năm ngoái, khi Frank Lampard có dịp hội ngộ The Blues trong màu áo của Manchester City, những tấm biểu ngữ với dòng chữ “Lampard, anh không còn là huyền thoại của đội bóng. Anh là tên phản bội” được giơ cao ở Stamford Bridge. Hay chính Fernando Torres - người đã phản bội lại tình yêu của Liverpool để về đầu quân cho Chelsea khiến cho fan The Kop giận dữ và đốt áo đấu của số 9 này.
Nhưng với Goetze, chí ít anh còn nhận được sự yêu thương từ Ban huấn luyện trong ngày trở về. Đội bóng áo Vàng đen đã phải đàm phán với Bayern tới 3 lần trước khi đưa Goetze quay lại sân Signal Iduna Park. Ngay cả giám đốc điều hành Borussia Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke cũng vui mừng phát biểu trên trang chủ: “Từ lúc cậu ấy quyết định ra đi tôi luôn mong một ngày sẽ được chào đón Goetze trở lại.”
3 năm trước, tài năng trẻ sinh năm 1992 đã cùng đồng đội đưa Dortmund tiến vào chung kết Champions League . Ở tuổi 21, Goetze được ví như “Messi của nước Đức” với tốc độ di chuyển và những pha xử lí bóng nhanh cùng kĩ thuật cá nhân tốt. Hơn 10 năm khoác áo vàng đen, anh cùng Dortmund 2 lần vô địch Bundesliga và 1 chức vô địch Cup bóng đá Đức.
Rồi người ta sẽ chờ đợi anh trưởng thành, sẽ ghi tên mình trong lịch sử “những người Phổ”. Thế nhưng vào mùa hè định mệnh năm đó, chàng trai có nụ cười toả nắng của Dortmund lại dứt áo ra đi bỏ lại Marco Reus lẻ loi và đơn độc trên Signal Iduna Park. Anh khoác lên mình chiếc áo đấu của đại kình địch Bayern trong tiếng oán giận và trách móc của CĐV.
Câu chuyện của Goetze làm tôi nhớ đến loài hoa anh đào nổi tiếng của xứ sở Mặt trời mọc. Khi đó, Việt Nam được tặng một số cây hoa anh đào từ đảo quốc Nhật Bản. Dù đã được đem về trồng và chăm sóc cẩn thận nhưng do không phù hợp với khí hậu, thời tiết nên hoa anh đào không thể nở rộ và toả hương như mong đợi.
Cũng giống như loài hoa anh đào, bạn phải biết mình là hạt giống nào và sinh ra ở mảnh đất thích hợp nào thì mới tạo ra giá trị cho bản thân mình. Goetze muốn vươn ra biển lớn để khẳng định vị trí của mình, nhưng có lẽ Allianz Arena không phải là nơi dành cho anh.
Chàng trai từng được xem là tài năng sáng giá đánh rơi phong độ trong 2 năm ở Bayern. Không được ra sân thường xuyên, không được trọng dụng, Goetze dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Quyết định quay trở về mái nhà Dortmund không phải là quyết định hoàn hảo nhưng lại sự lựa chọn ổn nhất vào lúc này, khi mà chính Goetze cũng không muốn ngồi dự bị ở Bayern cho mùa giải tới.
Có một câu nói trong bộ phim hài Begin Again mà tôi rất thích: “Sự việc thay đổi, thời gian thay đổi. Con người cũng phải tự phải học cách thay đổi.” Khi Goetze quay về, mọi thứ đã thay đổi. CĐV Dortmund không còn ca tụng anh như xưa nữa, đặc biệt anh phải nỗ lực cạnh tranh vị trí với Shinji Kagawa, Aubameyang, Dembele hay Reus để trở lại vị trí mà anh từng có. Chắc hẳn, Goetze phải cố gắng rất nhiều trên hành trình tìm lại chính mình.
Cynda Williams đã từng nói: “Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn.” Tôi vẫn tin với tình yêu dành trọn cho bóng đá, những CĐV áo Vàng đen rồi sẽ chào đón anh, Marco Reus rồi sẽ chào đón anh, chỉ cần anh còn niềm tin ở chính mình.
(Bạn đọc: Hải Dương)