MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Mario Goetze trở lại thành 'đứa con mất tích'

    20:18 Thứ tư 05/09/2018

    Ra đi, trở lại và lụi tàn. Điều đó đang xảy ra với Mario Goetze. Từ đầu mùa giải mới, tiền vệ người Đức vẫn chưa được ra sân phút nào tại Bundesliga.

    Báo Bild số ra ngày 5/9 có bài viết: "Mario Goetze chỉ hay nhất dưới thời Juergen Klopp". Đó như một sự hoài niệm về quá khứ lẫy lừng. Thời hoàng kim của Goetze, anh được người Đức kỳ vọng rất nhiều, thậm chí được xem là có thể trở thành bản sao của Lionel Messi xuất chúng.

    Nhưng bây giờ, Goetze có "mất tích". Hình ảnh gần nhất về người hùng World Cup 2014 là khoảnh khắc nô đùa trên chiếc du thuyền cùng cô vợ Ann Kathrin. Đi cùng Goetze là người đồng hương Andre Schuerrle và bạn gái Anna Sharapova.

     - Bóng Đá

     Mario Goetze đang nghỉ mát cùng đồng đội. Ảnh: Daily Mail.

    Mới 4 năm trước, Goetze và Schuerrle từng là những nhân tố quan trọng đưa tuyển Đức tới cúp vàng World Cup. Còn lúc này, một người phải phiêu bạt sang Anh chơi cho Fulham, đội bóng mới lên hạng, trong khi kẻ còn lại chưa được ra sân phút nào tại Dortmund.

    HLV Lucien Favre đang tạo ra sự khó hiểu tại sân Signal Iduna Park. Ông không dùng Mario Goetze trong các trận gặp Leipzig và Hannover. Mà trước đó, trong suốt hè 2018, cậu học trò này thường xuyên được sử dụng ở những trận giao hữu tiền mùa giải.

    "Super Mario" (biệt danh Goetze) đang đối mặt với khởi đầu mùa giải không hề suôn sẻ. Hệ quả của điều này sẽ khiến tiền vệ 26 tuổi nhiều khả năng không được gọi vào đội tuyển Đức tới đây. Lại thêm một nỗi đau nữa với Goetze, sau cú sốc không được dự World Cup 2018.

    Nhật báo Bild mô tả Mario Goetze như "đứa con bị mất tích". Chính xác từ khi không còn hợp tác với HLV Juergen Klopp, tiền vệ người Đức đã không còn là chính mình. Một "Super Mario" từng ghi 22 bàn và có 34 pha kiến tạo cho Dortmund bây giờ rất nhạt nhòa.

     - Bóng Đá

     Dưới thời Klopp, thế giới từng được thấy một Goetze rất hay.

    Còn nhớ ở thời điểm Klopp dẫn dắt Dortmund, Goetze đã chơi 5.798 phút từ năm 2009 tới 2013. Trên sân, tiền vệ người Đức thậm chí chạy rất nhanh với vận tốc lên tới 32,6 km/giờ. Những phẩm chất hay nhất của Goetze chỉ được phát huy một phần dưới thời Pep Guardiola ở Bayern.

    Từ năm 2016, trải qua ba đời huấn luyện từ Thomas Tuchel đến Peter Bosz, và Peter Stöger, "Super Mario" không còn hay như trước. Những chỉ số bàn thắng, số phút ra sân, vận tốc của ngôi sao người Đức giảm dần. Rồi dưới thời Lucien Favre, Goetze vẫn chưa được ra sân.

    "Super Mario" đã trải qua rất nhiều khó khăn để tiếp tục sự nghiệp bóng đá tới bây giờ. Anh từng mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ, khiến bản thân đối mặt nguy cơ giải nghệ sớm. Tuy nhiên, Goetze không hề gục ngã. Anh nỗ lực tập luyện để cứu vãn tình hình.

    Có lúc, số 10 của Dortmund thành công. Nhưng số phận vẫn không mỉm cười với Goetze. Ngay cả khi chẳng gặp vấn đề gì về sức khỏe, anh cũng không được các HLV Peter Bosz và Peter Stoger sử dụng. Điều tương tự xảy ra ở mùa này khi Dortmund gặp RB Leipzig và Hannover 96.

     - Bóng Đá

     Nhưng sau đó, Goetze sa sút hẳn.

    Phút 77 của trận Dortmund thắng RB Leipzig 4-1, khi đội chủ sân Signal Iduna Park dẫn 3-1, ông Favre rút Christian Pulisic khỏi sân và đưa Jadon Sancho, mới 18 tuổi, vào thay thế. Rồi 10 phút sau, Raphael Guerreiro được chỉ định vào thay Marcel Schmelzer. Goetze bị khước từ cơ hội.

    Một tuần sau làm khách trước Hannover, ông Favre tiếp tục bỏ qua Goetze, dù đội nhà vẫn còn một quyền thay người. Nói ngôi sao người Đức "mất tích" là vậy. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, có thừa sự khát khao tìm lại chính mình. Dù vậy, tiền vệ người Đức vẫn không được tin tưởng.

    Theo nhà báo Kevin Kraft của Bild, "Super Mario" giờ có lẽ đang rất nhớ Juergen Klopp. Còn hiện tại, không một ai ở Dortmund tạo cho cho cầu thủ này cảm giác an toàn.

    Khi Mario Goetze làm việc dưới trướng Pep Guardiola, anh chơi 73 trận, thi đấu 5.027 phút từ năm 2013-2016. Sau khi trở lại Dortmund, tiền vệ này chỉ chơi 763 phút ở mùa 2016-17. Một năm tiếp theo, anh thi đấu có 753 phút.

    Lúc Juergen Klopp và Pep Guardiola còn làm việc cùng Goetze, cầu thủ này từng đạt vận tốc di chuyển lên tới 32,6 km/giờ. Từ đó, con số này giảm xuống còn 32 km/giờ, 31,5 km/giờ và 30,8 km/giờ khi Goetze làm học trò của Tuchel, Bosz và Stoger.

    Theo Bild

    Nguyên Trí | 19:20 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...