MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Man Utd có Bruno Fernandes? Chưa xong đâu, Solskjaer!

    19:03 Thứ sáu 31/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngay cả khi chiêu mộ thành công ngôi sao người Bồ Đào Nha, cựu thuyền trưởng Molde vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải.

    Sau tất cả, Manchester United cũng hoàn tất bom tấn đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020. Thương vụ Bruno Fernandes gia nhập màu áo Quỷ đỏ đã làm giới báo chí Anh tốn không ít giấy mực. Trải qua nhiều lần đàm phán, M.U cuối cùng cũng nhượng bộ đối tác của mình. Đây được xem là chữ ký giúp “Solsa” giải quyết hàng loạt bài toán.

    Nửa đỏ thành Manchester đã sở hữu trong đội hình một nhạc trưởng thực thụ. Đó là nhân tố có thể mang đến sự sáng tạo, đột biến và dẫn dắt lối chơi. Kể từ thời điểm này, các CĐV sẽ không còn phải ngán ngẩm với những Jesse Lingard hay Andreas Pereira nữa. Khi “Man Đỏ” chưa có được bản hợp đồng nào, bộ đôi nói trên đều gây thất vọng mỗi khi được trao cơ hội.

    Mặc dù vậy, giờ đây một trong hai có lẽ phải cam phận dự bị khi “Nhà hát của những giấc mơ” vừa chào đón thành viên mới. Xét một cách tổng quan, Manchester United sẽ tạm yên tâm với sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, vấn đề giờ đây được đẩy sang cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Việc sắp xếp nhân sự cũng khiến nhà cầm quân 46 tuổi cảm thấy đau đầu.

    Man Utd có Bruno Fernandes? Chưa xong đâu, Solskjaer! - Bóng Đá

     Đây là cái tên CĐV Quỷ đỏ chờ đợi từ lâu.

    Kể từ đầu mùa 2019/20 đến nay, đội chủ sân Old Trafford phải thi đấu với bộ đôi Fred cùng Scott McTominay ở tuyến giữa. Thật may cho “Solsa”, hai cậu học trò của ông đã thi đấu ấn tượng và không phụ lại sự kì vọng của fan hâm mộ cũng như ban huấn luyện. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra đó là chiến lược gia người Na Uy phải làm gì với Paul Pogba?

    Trong quá khứ, Jose Mourinho từng đối đầu với Phó chủ tịch Ed Woodward vì chuyện đi ở của cựu sao Juventus. Cuối cùng, “Người đặc biệt” là cái tên thua cuộc và phải bị sa thải đầy cay đắng. Khi nhà vô địch World Cup 2018 dính chấn thương, HLV Ole Gunnar Solskjaer thẳng thắn tuyên bố đội bóng của mình vẫn chơi tốt dù thiếu chân chuyền 26 tuổi.

    Mặc dù vậy, khi cầu thủ gốc Guinea trở lại sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Cựu thuyền trưởng Molde phải cân nhắc nên sử dụng tiền vệ sinh năm 1993 ở vai trò nào cho thích hợp. Đây là bài toán khó, bởi lẽ cả Scott McTominay, Fred và Nemanja Matic đang cho thấy sự ổn định cần thiết. Điều đó thực sự bất ngờ và có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

    Man Utd có Bruno Fernandes? Chưa xong đâu, Solskjaer! - Bóng Đá

     Có Bruno Fernandes, Paul Pogba sẽ đá ở đâu?

    Mặt khác, ông cũng không thể để Paul Pogba thi đấu trong vai trò hộ công vì đã có Bruno Fernandes trong tay. Một rừng không thể có hai hổ và một đội bóng không thể có hai cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Chưa dừng lại ở đó, phong cách thi đấu giữa hai ngôi sao của Quỷ đỏ có phần tương đồng. Đó đều là những mẫu tiền vệ thích rê dắt, xử lý cá nhân để tự tạo không gian cho bản thân.

    Hay nói cách khác, Bruno Fernandes và Paul Pogba sẽ giẫm chân nhau nếu cùng góp mặt trong đội hình xuất phát. Khi ấy, nửa đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện bán tuyển thủ Pháp để đầu tư cho các vị trí khác. Sau những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, tương lai của cựu cầu thủ Juventus vẫn đang là dấu hỏi vô cùng lớn.

    Chính vì vậy, dù M.U đã có tân binh đầy chất lượng nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong với cá nhân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân 46 tuổi đang đối mặt với cơn đau đầu không hề dễ chịu. Hoặc ông tự mình đưa ra quyết định sau cùng, hoặc Ed Woodward một lần nữa sẽ can thiệp vào câu chuyện nhân sự tại sân Old Trafford.

    Xem tài năng của Bruno Fernandes: 

    Giang Nam | 18:33 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...