Với Bruno Fernandes và Odion Ighalo, Manchester United đã nâng cấp xong tuyến giữa cũng như hàng công trong phiên chợ Đông vừa qua. Dù vậy, không chỉ tiền đạo cắm, Quỷ đỏ còn một vị trí yếu kém nơi tuyến đầu nữa là tiền đạo chạy cánh phải.
Mùa giải hiện tại, HLV Ole Gunnar Solskjaer thường để Mason Greenwood và Daniel James đóng vai trò này, nhưng cả hai đều không mang đẳng cấp hàng đầu, và cũng không thể trở thành "ngòi nổ" trong bối cảnh Marcus Rashford vắng mặt. Vì lẽ đó, Man United chuẩn bị mang về Old Trafford một cầu thủ hoàn toàn xuất sắc hơn, Jadon Sancho.
Thực tế, Quỷ đỏ đã quan tâm đến cái tên này từ lâu, họ từng muốn mang Sancho trở lại Premier League vào mùa Hè năm ngoái, nhưng Borussia Dortmund đã một mực từ chối vì tiền đạo người Anh là "không phải để bán".
Dĩ nhiên, tương tự như thương vụ Bruno Fernandes, Man United cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo tiết lộ từ The Wistle, đội chủ sân Old Trafford đã xác định Sancho là mục tiêu số 1 của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới, và họ sẵn sàng bỏ ra 100 triệu bảng để có được anh.
Sau một mùa giải bùng nổ, Sancho tiếp tục giữ vững phong độ đến thời điểm hiện tại. Anh đã có được 15 bàn thắng và 13 pha kiến tạo sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.
Xem Solskjaer phát biểu: