MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ

    09:11 Thứ tư 18/10/2017

    BongDa.com.vn "Siêu bão" Man City tiếp tục càn quét từ Premier League sang Champions League và chưa có dấu hiệu dừng lại. Napoli đơn giản chỉ là một trong những nạn nhân xấu số.

    Ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League tại bảng F, Napoli có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Etihad của Man City. Cả 2 đội đều thể hiện phong độ tuyệt vời ở giải quốc nội khi đều bất bại kể từ đầu mùa. 

    Bước vào trận đấu, Napoli hoàn toàn choáng ngợp trong màn khởi đầu quá mạnh mẽ của chủ nhà vốn không có sự thay đổi nào so với đội hình vừa hủy diệt Stoke City 7-2 cuối tuần qua. 3 mũi nhọn tấn công Gabriel Jesus, Leroy Sane và Raheem Sterling tiếp tục sát cánh, và cũng chính họ tạo nên bàn thắng mở tỷ số từ sớm với pha lập công của Sterling ngay phút thứ 9. Chỉ ít phút sau tỷ số đã là 2-0 sau cú dứt điểm của Gabriel Jesus. Sau khi đón nhận hai đòn phủ đầu liên tiếp, đội khách đến lúc này mới bừng tỉnh. Tiếc rằng dù được hưởng đến 2 quả phạt đền nhưng Napoli chỉ tận dụng được 1 tình huống sau khi tiền đạo Mertens dứt điểm ra ngoài ở quả 11m đầu tiên.

    Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Man City qua đó giúp họ củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, trong khi đó Napoli tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm có được.

    Một số hình ảnh về diễn biến trận đấu:

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

    Man City mở đầu trận đấu bằng lối chơi nhanh quen thuộc với sự cơ động của Sterling, Sane và Bruyne.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Sterling sớm mở tỷ số ngay phút thứ 9.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Với bàn mở tỷ số trong trận đấu với Napoli, Sterling đã ghi 8 bàn sau 11 trận, chỉ kém 2 bàn so với cả mùa giải năm ngoái (47 trận).

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

    Sterling đã có 5 bàn/5 trận gần nhất.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Ít phút sau Jesus nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Jesus đã có bàn thắng thứ 15 trong màu áo Man City, chỉ sau 22 trận. Trong khi để làm được điều này Aguero phải cần 23 trận đấu.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Tiền đạo 20 tuổi Gabriel Jesus đã tham gia trực tiếp vào 21 bàn thắng, chỉ sau 20 trận đá chính. Trong đó có 15 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Tiền đạo đã không tận dụng được quả phạt đền để rút ngắn cách biệt cho Napoli.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Ederson đã cản phá thành công tổng cộng 3 quả penalty, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào khác ở Champions League tính từ mùa giải năm ngoái.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Pep liên tục hò hét cổ vũ học trò ngoài đường pitch.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Phút ngẫu hứng của Pep.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Napoli thi đấu hết sức bế tắc, một ngày thi đấu không tốt của Hamsik.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Man City tỏ ra rất lợi hại với các pha tấn công biên của Sterling mà Sane.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Silva cũng thi đấu rất nỗ lực.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Một tình huống va chạm khiến anh phải thi đấu trong tình trạng băng bó.

    Man City 2-1 Napoli: Đơn giản là chưa có đối thủ - Bóng Đá

     Man City đã bảo toàn được 3 điểm dù để cho Napoli gỡ lại 1 bàn trên chấm 11m.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:50 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...