MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Ra đòn chớp nhoáng, Man City hạ knock- out "cơn lốc xanh" nước Ý

    03:59 Thứ tư 18/10/2017 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ nhà Man City hừng hực khí thế trong cuộc tiếp đón Napoli - đại diện đến từ nước Ý với mưu đồ giành trọn 3 điểm.

    Tiếp tục nối dài mạch trận ấn tượng bằng chiến thắng đậm 7-2 trước Stoke City tại vòng 8 NHA cuối tuần vừa qua, chính vì vậy Man City đang hướng đến lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League với tâm thế cực kì tự tin. Trong khí đó, ở năm thứ 3 dưới kỉ nguyên Maurizio Sarri, Napoli hoạt động ngày càng trơn tru hơn. Những Insigne, Mertens, Hamsik, Callejon có sự ăn ý gần như tuyệt đối. Bên cạnh đó, sự lạnh lùng của người Ý khiến họ trở nên rất khó lường. 

    Bước vào trận đấu, Man City nhập cuộc nhanh chóng, họ lên bóng nhịp nhàng, trong khi đội khách chủ động chơi số đông bên phần sân nhà cho thấy tâm lý mới đá đã sợ lộ rõ ngay từ đầu. Nhưng lối đá này của đội khách không thể cản được sự thăng hoa của các cầu thủ Man City. Ngay phút thứ 9, Napoli đã bị thủng lưới sau tình huống phòng thủ khá bị động.

     - Bóng Đá

     Sterling có bàn thắng thứ 5 trong 5 trận gần nhất.

    Man City mở tỷ số với pha đánh biên quen thuộc, Leroy Sane đón bóng từ bên phía cánh trái chọc khe cho David Silva thoát xuống tạo điều kiện cho Walker dứt điểm, bóng đập chân một hậu vệ đến đúng chỗ Sterling, và chân sút người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội sau khi thủ môn của đối phương bị mất phương hướng. 

    Khi mà các cầu thủ Napoli còn chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên thì chỉ 4 phút sau, cách biệt đã là 2 bàn. Hậu vệ Napoli phá bóng đến đúng chân Kevin de Bruyne, cầu thủ này bứt tốc và căng ngang chuẩn xác cho Jesus đệm bóng dễ dàng. 

     - Bóng Đá

     Jesus có bàn thắng thứ 8 trong 11 trận gần nhất.

    Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Napoli lập tức đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, đội chủ nhà với lợi thế an toàn chủ động chơi rình rập, chờ cơ hội. Và nếu may mắn hơn, cách biết có thể đã là 3 bàn nếu pha cứa lòng kỹ thuật của Kevin de Bruyne ở phút 25 không chạm xà ngang.

    Phút 38, trong pha tấn công có nét hiếm hoi của Napoli, hậu vệ Kyle Walker bên phía Man City kéo ngã một cầu thủ Napoli trong vòng cấm, trọng tài lập tức rút thẻ vàng và chỉ tay vào chấm 11m. Đáng tiếc là Dries Mertens không thắng được Ederson, qua đó bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

    Ra đòn chớp nhoáng, Man City hạ knock- out

     Mertens bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Napoli.

    Về cuối hiệp 1, Man City tiếp tục tăng tốc và tạo sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tỷ số được giữ nguyên 2-0 tạm nghiêng về Man City.

    Sang hiệp 2, Man City vẫn là đội bóng chiếm lợi thế hơn nhờ sự cơ động của cả 3 tuyến. Lần lượt Silva và Jesus tự tin cầm bóng đột phá vào vòng cấm Napoli khiến hậu vệ đội khách được phen rối loạn. 

    Napoli gồng mình lên chống đỡ trước lối chơi nhanh của đội chủ nhà. Mãi đến phút 65 họ mới có được cơ hội đầu tiên trong hiệp 2. Mertens băng xuống đối mặt với thủ môn Ederson rồi bất ngờ trả ngược lại cho Hamsik, những tưởng Napoli sẽ có bàn thắng sau khi khung thành rộng mở nhưng trung vệ John Stones đã có mặt đúng lúc để cản phá bóng ngoạn mục.

    Ra đòn chớp nhoáng, Man City hạ knock- out

     Napoli cũng có được một số tình huống nguy hiểm nhưng Mertens tỏ ra rất kém duyên.

    Nửa cuối hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng nước Ý có những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi giúp họ có thế trận cởi mở hơn với đội chủ nhà. Và may mắn tiếp tục đến với họ lần nữa. Tiền vệ Adam Ounas sau khi được tung vào sân đã tạo được đột biến, anh đột phá vào vòng cấm địa Man City và khiến Fernandinho buộc phải phạm lỗi. Lần này, Diawara đã không mắc bất cứ sai lầm nào để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Napoli.

    Những phút cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không ai tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City.

    Chiến thắng quan trọng này đã giúp Man City củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm trọn vẹn, trong khi Napoli đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Shakhtar Donetsk đã có thắng lợi 2-1 ngay trên sân De Kuip của Feyenoord bằng cú đúp của tiền đạo Bernard, qua đó vươn lên xếp thứ 2 với 6 điểm trong tay, còn Feyenoord tiếp tục trắng tay khi chưa giành được điểm số nào. 

    Diệp Trúc - Thể thao Việt Nam | 03:05 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...