Sau khi Roberto Firmino ghi bàn mở tỉ số, Mohamed Salah liên tiếp có 2 pha lập công để giúp Liverpool nắm chắc phần thắng. Đến phút 80, Sadio Mane lập công chuộc tội pha đá hỏng penalty trước đó với bàn thắng ấn định tỉ số 4-0.
Mùa trước, Salah đã có màn trình diễn thăng hoa. Tuy nhiên, mùa này, ngôi sao người Ai Cập lại có khởi đầu chật vật. Anh đã chịu không ít lời chê bai. Dù sao, với 2 bàn thắng rạng sáng nay, Salah đã đạt cột mốc 50 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Liverpool. 50 bàn thắng sau 65 trận, chưa đến 2 mùa bóng - đây là thành tích đáng để Salah có thể tự hào.
Anh chia sẻ: "Việc đạt đến cột mốc 50 bàn thắng thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi ghi bàn thắng thứ 50 cho Liverpool. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi muốn tiếp tục ghi bàn và giúp đội bóng giành chiến thắng trong các trận đấu."
Khi được hỏi liệu anh nó muốn 'gửi gắm' gì với những người đã nghi ngờ anh hay không, Salah trả lời với một nụ cười: "Ai?"
Chelsea có tiếc khi bán Salah?