(BongDa.com.vn) – Những ngày qua dư luận Tây Ban Nha lại có một phen sục sôi sau trận đấu giữa Barcelona và Espanyol thuộc vòng 1/16 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Kết thúc trận đấu, Barcelona đã dành chiến thắng 4-1 với sự tỏa sáng của Lionel Messi. Nhưng anh không phải là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Cái tên được báo chí quan tâm hơn cả là tiền đạo người Uruguay- Luis Suarez.
Trong trận đấu rạng sáng thứ 5 mới đây, quá bức xúc trước lối chơi thô bạo và tiểu xảo của các cầu thủ Espanyol, sau trận đấu Suarez cùng với Mascherano và Sergio Busquets đã đứng đợi sẵn trong đường hầm đòi ăn thua đủ với các cầu thủ Espanyol. Vụ việc đã được các trọng tài ghi lại và kết quả là Suarez phải nhận án phạt treo giò 2 trận tại cúp Nhà Vua.
Suarez là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay, không ai có thể phủ nhận. Nhưng đồng thời anh cũng nổi tiếng về những hành động không giống ai trên sân cỏ. Từ sau khi rời Liverpool để chuyển đến thi đấu cho Barcelona, Suarez đã cho thấy những chuyển biến tích cực về tính cách và điều đó đã nhận được những phản hồi tích cực. Nhưng sau trận đấu với Espanyol, rất nhiều ý kiến cho rằng Suarez lại ngựa quen đường cũ và thực chất anh chẳng thay đổi gì.
Mọi người đều tin rằng sẽ có một án phạt nào đó từ Barcelona dành cho anh vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh câu lạc bộ và anh đã vi phạm những điều khoản trong hợp đồng. Nhưng không, Barcelona không đưa ra bất kỳ án phạt nào dành cho Suarez và câu lạc bộ đã chính thức gửi bản kháng cáo lên LFP. Tại sao lại như vậy?
Suarez là một cầu thủ tài năng nhưng đồng thời anh cũng là người có cá tính mạnh và dễ bị cảm xúc chi phối. Biết được điều này nên các cầu thủ đối phương luôn dành cho Suarez những chiêu trò và tiểu xảo để khiêu khích anh. Sau khi chứng kiến những đồng đọi của mình bị chặt chém trên sân và trực tiếp nghe thấy những lời nói xúc phạm đến mẹ của mình, anh đã không kiềm chế nổi con ma trong mình. Thậm chí Luis Suarez còn hét vào mặt các cầu thủ Espanyol: ”Tao đang đợi chúng mày. Hãy tới đây. Chúng mày là lũ cặn bã.”
Suarez vẫn vậy, từ trước đến đến nay vẫn vậy. Từ khi còn là đội trưởng ở Ajax, sang Liverpool, Barcelona và rồi ở cả ĐTQG, những scandal luôn bủa vây theo anh. Nhưng dù ở đâu các cổ động viên luôn coi anh là thiên thần trong mắt họ, đồng đội ủng hộ anh, các câu lạc bộ bảo vệ anh vô điều kiện, cả đất nước Uruguay đứng về phía anh bất chấp sự quay lưng laị của truyền thông, dư luận. Tại sao vậy?
Anh nhận được sự ủng hộ không phải chỉ vì anh đang là cầu thủ của đội bóng. Anh như một chiến binh tận tụy, chiến đấu hết mình vì đội bóng. Anh căm ghét và khó chấp nhận thất bại. Khi mới 15 tuổi anh đã đuổi theo trọng tài 50m để tranh cãi và húc đầu vào ông vì không vừa ý. Suarez có cắn đối thủ, có ăn vạ, có ngã vờ,.. tất cả, tất cả chỉ vì màu cờ sắc áo.
Đối với đạị đa số mọi người, Suarez là một con quỷ đội lốt người. Những hành vi xấu của Suarez trên sân cỏ càng củng cố niềm tin cho họ. Họ vô tư xỉ vả, chửi mắng Suarez thậm tệ mà không biết rằng anh ấy đã có những giây phút sợ hãi thế nào khi bị truyền thông tấn công. Họ phán xét anh mà không hiểu gì về con người anh, không biết đến quá khứ của anh. Họ chỉ nhìn thấy mặt xấu mà quên đi những bàn thắng, những cống hiến của anh trên sân cỏ. Chỉ vì một hành vi mà họ đã vội phán xét Suarez, quên đi những nỗ lực thay đổi nhân cách của anh.
Có rất nhiều bài báo đã nói đến quá khứ của Suarez. Tôi cũng chẳng muốn lấy đó làm cái cớ để biện minh cho anh ấy. Nhưng cũng nên biết về quá khứ mà Suarez đã gọi là “hỗn loạn” của mình. Cũng từ những con đường Montevideo ấy đã trui rèn nên một Suarez tài năng và cá tính của ngày hôm nay. Truyền thông có thể mắng chửi anh nhưng anh không cho phép họ đụng đến gia đình mình.
Trái ngược với một Suarez đầy máu lửa trên sân cỏ là một con người khá bình dị ngoài đời. Anh luôn tìm thấy niềm vui bên gia đình nhỏ của mình. Chúng ta có lẽ quá quen với hình ảnh ăn mừng bàn thắng của Luis Suarez, anh hôn lên từng hình xăm của các thành viên trong gia đình mình- cô vợ Sofia và hai con Delfina, Benjamin. Một Suarez như vậy thì sao có thể là ác quỷ được!
(Bạn đọc: LionK)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam