MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Luis Figo và 5 thương vụ 'mua gà, bán cáo' của Barcelona

    00:13 Thứ ba 26/07/2016 | 18| 6

    BongDa.com.vn Dù Luis Figo luôn mang tiếng là kẻ Judas nhưng không thể phủ nhận rằng, tiền vệ người Bồ đã mang về cho Barcelona một khoản lãi to.

    1. Luis Figo đến Real Madrid (2000)

    z1

     

    Chỉ tiêu tốn 4,2 triệu bảng từ Sporting Lisbon năm 1995 nhưng Barcelona đã bán được cho Real Madrid với giá lên đến 37,2 triệu bảng. Tuy nhiên, Figo được coi là kẻ tội đồ, cái gai trong mắt của các cules bởi Figo dám phản bội lại tình cảm mà họ đã dành cho anh.

    2. Ronaldo de Lima đến Inter Milan (1997)

    z2

     

    Ronaldo 'béo' từng nắm kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi sang Barcelona với giá 19,5 triệu euro năm 1996 và đã chơi rất thành công. Rất bất ngờ, đúng 1 năm sau, "Người ngoài hành tinh" cập bến Inter Milan với bản hợp đồng trị giá 27 triệu euro. Cũng là một kỷ lục thời điểm bấy giờ.

    3. Yaya Toure đến Man City (2010)

    z3

     

    Toure là trường hợp khá đặc biệt khi anh ít có đất dụng võ tại sân Camp Nou. Tài năng của Sergio Busquets đã khiến Toure không được đánh giá đúng năng lực. Không chấp nhận điều đó, Toure chuyển đến khoác áo Man City với giá 30 triệu euro, sinh lãi cho CLB cũ khi họ chỉ tiêu tốn 9 triệu euro để mang anh về năm 2007.

    4. Alexis Sanchez đến Aersenal (2014)

    z4

     

    Barcelona từng phải chi đến gần 30 triệu euro để đưa Alexis Sanchez sang La Liga. Tuy nhiên, Sanchez không đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của NHM và sau 3 năm, tiền đạo người Chile quyết định tìm kiếm bến đỗ mới. Gia nhập Arsenal, Sanchez giúp Barcelona 'đút túi' 42 triệu euro.

    5. Pedro đến Chelsea (2015)

    z5

     

    Pedro là sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Anh có 11 năm khoác áo Barcelona, giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau nhưng cũng phải khăn gói ra đi. Mùa trước, anh cập bến sân Stamford Bridge với giá 30 triệu euro nhưng lại gây thất vọng rất lớn. Dẫu vậy, Pedro cũng là sản phẩm 'cây nhà lá vườn' mang lại mức lãi cao đến như thế cho Barcelona.

    6. Thiago Alcantara đến Bayern Munich (2013)

    z6

     

    Từng dẫn dắt Barcelona nên HLV Pep Guardiola hiểu khá rõ tài năng của Thiago do đó, không quá hiều khi ông yêu cầu BLĐ Hùm xám chi đến 25 triệu euro để thuyết phục Barcelon nhả người. Trước Pedro, Thiago là thương vụ "cây nhà lá vườn" sinh lời lớn nhất cho Barcelona.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:50 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...