MỚI NHẤT :
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Lứa Công Phượng đang chững lại về chuyên môn?

    21:15 Thứ bảy 21/11/2015

    Trận thua của U21 HAGL trước U19 Hàn Quốc một lần nữa khiến giới hâm mộ buộc phải đặt lại câu hỏi: Phải chăng lứa Công Phượng đang chững lại về chuyên môn?

    Trận thua của U21 HAGL trước U19 Hàn Quốc một lần nữa khiến giới hâm mộ buộc phải đặt lại câu hỏi: Phải chăng lứa Công Phượng đang chững lại về chuyên môn? Có quá nhiều dấu hiệu đáng buồn để chứng minh cho điều đó.

    Lứa Công Phượng đang chững lại về chuyên môn?
    U21 HAGL đã có trận đấu không thành công trước U19 Hàn Quốc.

    Hồi tháng 7 vừa qua, khi được yêu cầu nhận xét về HAGL với nòng cốt là lứa một của Học viện HAGL JMG Arsenal thi đấu tại V.League 2015, cựu HLV B.Bình Dương Đoàn Minh Xương đã không ngần ngại nói rằng, Công Phượng và nhiều cầu thủ khác của HAGL đang có dấu hiệu chững lại về chuyên môn, hay đúng hơn, họ phát triển chậm lại thay vì tiến những bước vững chắc như một số cầu thủ cùng trang lứa thuộc SLNA hay Hà Nội T&T.

    “Theo tôi, hầu hết cầu thủ HAGL từng khoác áo U19 Việt Nam đang có vấn đề và chững lại. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Thanh Tùng… đều không thể tỏa sáng như mong đợi và có dấu hiệu dừng phát triển. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ đang bị chấn thương tâm lý khi lần đầu chơi sân khấu lớn như V.League, thiếu những điểm tựa cần thiết là các đàn anh dày dặn chỉ bảo, chuyên gia giỏi bên cạnh, thua liên tục khiến họ mất phương hướng,” ông Đoàn Minh Xương cho hay.

    Ngay cả cựu HLV Graechen, người từng gắn bó suốt 7 năm với lứa Công Phượng, cũng thừa nhận như vậy khi đánh giá về các học trò của mình sau hơn nửa mùa bóng ở V.League. Theo vị HLV người Pháp, việc phải thi đấu quá nhiều, rồi lại chịu những áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ khiến những cầu thủ trẻ của HAGL nhiều lúc mất đi sự tự tin cần thiết…

    Tối qua, khi chứng kiến U21 HAGL thi đấu với U19 Hàn Quốc và thua với tỷ số 0-1, câu hỏi “Phải chăng lứa Công Phượng đang chững lại về chuyên môn?” một lần nữa lại xuất hiện trong đầu nhiều người quan tâm tới bóng đá Việt Nam và HAGL. Hãy xem, gọi là U21 HAGL, nhưng thực tế thì gần như đây là đội hình 1 của HAGL tham chiến tại V.League 2015 và giành vé trụ hạng, chỉ thiếu Hoàng Thiên (đã chuyển sang SHB.Đà Nẵng), Trần Vũ và vài ngoại binh.

    Việc cả đội chuyên nghiệp tham gia V.League gần 1 năm trời, hẳn là có thêm nhiều kinh nghiệm và miếng đánh phong phú khác. Nhưng dường như, cả năm trời đó, lứa Công Phượng không cải thiện được nhiều, thể lực vẫn kém, tranh chấp bóng vẫn còn yếu trước lứa U19 Hàn Quốc, vốn đa số là những cầu thủ mới 17-18 tuổi. Các pha phối hợp vẫn rườm rà và chậm chạp, không mang tính đột biến cao. So với giai đoạn còn là U19 HAGL, nó có vẻ kém hiệu quả hơn.

    Rồi cũng chẳng còn lời giải thích nào để nói nữa. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã hết trẻ, họ đã có cả năm trời kinh nghiệm và bây giờ chuẩn bị xuất ngoại, chứ không phải kiểu cần thêm thời gian cọ xát. Nên nhớ rằng, ở các cấp độ đội trẻ, hơn 1-2 tuổi đã có khoảng cách rất lớn về đẳng cấp. Đúng như HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói, đội bóng của ông đã thiếu may mắn trước U19 Hàn Quốc, nhưng may mắn chỉ đến với những kẻ có bản lĩnh, biết cách chắt chiu các cơ hội, chứ không phải những người mãi sống trong cái “vỏ bọc” của bầu Đức.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...