MỚI NHẤT :
  • Ange Postecoglou khiến Arsenal "mừng thầm"
  • Fabregas đưa CLB thăng hạng Serie A sau hơn 20 năm
  • Pochettino bỏ ngỏ khả năng chia tay Chelsea
  • Arsenal xem như chia tay tài năng trẻ
  • Man United không còn sự thu hút với các ngôi sao
  • Ten Hag bị quy tội
  • Granada vs Real (23h30): Dằn mặt Dortmund
  • Fulham vs Man City (18h30): Vùi dập tại Craven Cottage
  • Chelsea sắp có viện binh đắt giá
  • Bỏ họp báo, HLV Popov chính thức nhận án phạt từ VFF
  • 'Đó là thứ không nằm trong tay chúng tôi'
  • Vụ Mbappe - Real Madrid coi như xong
  • Forest vs Chelsea (23h30): Đứt mạch thăng hoa?
  • Arteta thừa nhận sự thật phũ phàng ở Premier League
  • Vắng Mkhitaryan, Inter Milan phải đổi chiến thuật
  • Bay cao cùng Arsenal, Arteta cám ơn 1 người
  • Erik ten Hag nói thẳng trình độ của Arsenal
  • Martinez ghi bàn, Inter Milan hủy diệt Frosinone
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Long An và cơ hội trước giờ nghỉ

    21:02 Thứ hai 02/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Trận hòa quý giá trước Sông Lam Nghệ An phần nào đã cho khán giả thấy được quyết tâm của CLB Long An.

    (BongDa.com.vn) – CLB Long An vẫn chưa thể tạo dựng lại niềm tin cho người hâm mộ tỉnh nhà, tuy nhiên trận hòa quý giá trước Sông Lam Nghệ An phần nào đã cho khán giả thấy được quyết tâm của họ.

    Long An và cơ hội trước giờ nghỉ
    Long An xuất sắc cầm hòa SLNA ngay trên sân Vinh. Ảnh: Internet.

    Đối với hai đội bóng miền Tây là Long AnĐồng Tháp, giờ đây mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết, vì cuộc đua trụ hạng đã lộ rõ họ là những ứng viên rồi. Thế nhưng sự thể hiện của họ ở vòng 8 lại khá trái ngược. Đồng Tháp nối tiếp chuỗi trận thất vọng bằng việc phơi mình làm bia tập bắn cho Than Quảng Ninh, trong trận đấu mà nếu đối phương chỉnh chu hơn, đội bóng xứ bưng biền có thể nhận một trận thua cực đậm chứ không chỉ thủng lưới 4 bàn.

    Trong khi đó, Long An đã có một trận hòa đầy nỗ lực trước Sông Lam Nghệ An. Nói “nỗ lực” là vì tình cảnh Long An trước trận rất xấu, nhiều cầu thủ quan trọng như Huỳnh Tấn Tài, Lê Văn Tân bị treo giò vì thẻ phạt, Võ Nhật Tân cũng không thể có mặt vì phải về chịu tang cha, những sự vắng mặt đó cùng với những chấn thương đã khiến Long An chỉ còn 16 cầu thủ có khả năng thi đấu. Chính vì vậy, trước một Sông Lam Nghệ An hừng hực khí thế để dẹp yên các “tin đồn bán độ”, kết quả hòa của Long An là một thành công.

    Sau vòng đấu này, Long An đã hơn Đồng Tháp hai điểm, và về lý thuyết thì Đồng Tháp hoàn toàn có thể vượt lên do trong tay họ còn một trận chưa đấu, nhưng thực tế điều này rất khó. Vì ngoài “trận cầu 6 điểm” với chính đối thủ Long An, trong tháng 5 Đồng Tháp sẽ lần lượt đối mặt với Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Lợi thế “một trận chưa đấu” lại biến thành điều bất lợi, khi mà trong cùng một thời gian họ phải thi đấu nhiều hơn một trận so với Long An, và đối thủ đều thuộc loại không hề dễ chịu. Hy vọng kiếm điểm trước Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa gần như bằng không, khi mà hai đội này đều đang vào guồng cạnh tranh chức vô địch, và đội bóng cuối bảng dĩ nhiên là miếng mồi béo bở cho họ. Ngay cả đối thủ SLNA cũng đang khát điểm để chứng tỏ với người hâm mộ họ “trong sạch”, nên sẽ khó có chuyện “buông”, “nhường” xảy ra ở đây.

    Long An và cơ hội trước giờ nghỉ
    Long An nắm nhiều lợi thế trước đối thủ Đồng Tháp trong cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Đình Viên.

    Còn Long An, sau khi gặp Đồng Tháp, họ còn hai trận đấu nữa trước khi V-League tạm nghỉ giữa mùa, là các trận gặp Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng. Hai đối thủ này, với thực lực hiện tại, khó có thể mơ về một chiến thắng cho Long An, tuy nhiên, kiếm một điểm cũng không phải quá khó. HAGL và SHB Đà Nẵng có hai lối chơi hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là dễ… bị bắt bài, với HAGL cứ tập trung số đông khóa trung lộ, còn với SHB Đà Nẵng thì kẹp chặt Gaston Merlo thì khả năng có điểm của Long An là rất khả quan.

    Tất nhiên, nếu Long An muốn được thuận lợi thì họ phải thắng trận “chung kết ngược” với Đồng Tháp ở vòng tiếp theo này đi cái đã. Với những gì thể hiện ở vòng 8, đặc biệt là về tinh thần thi đấu của cả hai đội, nếu Long An vẫn giữ được lửa từ các cầu thủ, nhất là ở các gương mặt trẻ, còn Đồng Tháp vẫn bạc nhược, thì việc Long An giành chiến thắng là rất dễ xảy ra. Khi đó, đội bóng này sẽ nắm trong tay những lợi thế lớn để có thể thong thả chờ đến giờ nghỉ giữa mùa của V-League, và củng cố lại lực lượng cho cuộc chiến trụ hạng vẫn còn dài.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...