MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Lỗi của Neuer hay với Bayern cơn ác mộng mang tên Atlético?

    19:54 Thứ năm 29/09/2016 | 5| 2

    Cũng như trong trận lượt đi bán kết Champions League mùa giải trước, trên sân Vicente Calderon, Bayern Munich và huấn luyện viên mới của mình Carlo Ancelotti lại thất bại 1-0 trước Atlético Madid.

    loi-cua-Neuer-hay-Bayern-

     Manuel Neuer đã rụt tay lại trong pha cản phá bàn thua thứ nhất. Ảnh: Internet.

    Trớ trêu nhất là tất cả những bình luận viên thể thao lẫn người hâm mộ Bayern đều không hiểu AncelottiBayern muốn cái gì khi đến Madrid với những diễn biến của trận đấu này...

    Tất cả những gì họ đã chứng kiến chỉ là sự bất lực dẫn đến những hành vi thô bạo trên sân, một Bayern vô cùng lạ lẫm và xấu xí. Tất cả những gì họ nghe thấy chỉ là những lời tuyên chiến mà chẳng ai sợ trên truyền hình và báo chí.

    loi-cua-Neuer-hay-Bayern-

     Rất may mắn cho Bayern khi Antoine Griezmann không thực hiện thành công quả penalty phút thứ 85 Ảnh: Internet.

    Bayern đã có một trận thua xứng đáng, từ cách tiếp xúc trận đấu đến ý đồ chiến thuật, từ từng vị trí cho đến sự gắn kết đội hình, thất bại hoàn toàn! Điều thành công nhất có lẽ là, tỷ số may mắn đã chỉ dừng lại ở 1-0.

    Tuy nhiên, xung quanh bàn thua duy nhất đó, thì cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra về thủ thành Manuel Neuer. Liệu anh ta có thể cản phá được cú sút của Yannick Carrasco hay không? Tại sao anh ta lại rụt tay lại?

    Câu hỏi này đã là một đề tài nóng nhất sau trận đấu trên hầu như tất cả các kênh truyền hình Đức!

    Giám đốc điều hành Hertha Berlin Michael Preetz cho rằng: Có vẻ như Manuel đã rụt tay lại và hy vọng bóng sẽ bật cột hoặc đi ra ngoài... Còn Lothar Matthäus, nhà cựu vô địch thế giới 1990, bình luận viên của Sky thì không ngần ngại khẳng định: Anh ta đã rụt tay lại!

    Cựu thủ môn Bayern Raimond Aumann tỏ ra điềm đạm hơn: Cú sút đó không có một thủ môn nào có thể cản được, Neuer không có cơ hội gì... Tương tự HLV Ancelotti cũng lên tiếng bảo vệ học trò của mình: Neuer không thể làm gì hơn được trong tình huống đó.

    Còn Neuer, nhân vật chính cũng là người đang là giữ vị trí thủ môn hay nhất thế giới giải thích về pha bóng này sau trận đấu: "Tôi nhận ra, mình không thể với tới bóng. Nhưng để có thể đứng dậy nhanh hơn, tôi đã để tay xuống đất, lúc đó tôi sẽ có một phần mười giây trước Griezmann nếu anh ta lao vào tận dụng cơ hội thứ hai..."

    "Một thủ môn biết, họ có thể với tới hay không. Họ cũng biết khung thành nằm ở chỗ nào. Tôi biết, rất có thể bóng sẽ bật lại. Nhưng nếu tôi với tay dài ra hơn nữa, tôi không thể vùng dậy trong pha bóng thứ hai," Neuer nói tiếp.

    loi-cua-Neuer-hay-Bayern-

    Dù rất được kỳ vọng nhưng HLV Carlo Acelotti cũng không giúp Bayern có được một trận hòa trên sân Vicente Calderon. Ảnh: Internet. 

    Điều an ủi duy nhất cho Neuer có lẽ là, Antoine Griezmann đã thực hiện không thành công quả phạt đền phút thứ 84, anh ta đá chạm xà rồi bật ra ngoài. Nhưng nó cũng chẳng thể thay đổi được kết cục trận đấu

    Đơn giản, như Neuer thừa nhận: Atletico có bản lĩnh sát thủ, cái mà hôm nay chúng tôi không có!

    Tháng 12, khi gặp lại nhau ở Allianz Arena lượt về, liệu cục diện sẽ khá hơn chăng? Đành phải chờ đợi. Và từ nay cho đến lúc đó, Atlético vẫn là cái tên "ác mộng" của các cầu thủ Bayern!

    Thắng Trương | 18:06 29/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...