Trước Leicester City, Man United đã có một trận đấu khá tệ hại. Kết quả chung cuộc, Quỷ đỏ thành Manchester nhận thất bại với tỷ số 1-3 và chính thức dừng chân tại tứ kết FA Cup. Trận này, Donny van de Beek được ra sân ngay từ đầu.
Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Lan đã chơi khá mờ nhạt khi không thể đáp ứng sự kỳ vọng. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định rút Van de Beek ra sân nghỉ, nhường chỗ cho Edinson Cavani ở phút thứ 64.
Ngay lập tức, Các ống kính máy quay của BBC đã nhanh chóng bắt gặp hình ảnh, Van de Beek rời sân với vẻ thất vọng rất lớn. Dù vậy, có thể Van de Beek chỉ cảm thấy thất vọng với bản thân, bởi lẽ, anh vẫn nán lại sân để cổ vũ cho đồng đội.
Cụ thể, Van de Beek vẫn đứng bên ngoài đường biên thúc giục đồng đội ghi bàn, đồng thời nói điều gì đó với Bruno Fernandes - như thể khuyến khích Fernandes xoay chuyển cục diện trận đấu cho Man United trước khi bỏ đi.
Ống kính máy quay tiếp tục theo dõi Van de Beek khi anh đi tìm chỗ ngồi của mình, và anh cắn môi tỏ vẻ thất vọng với bản thân, vì đã không tận dụng hết cơ hội được trao. Với những gì đang diễn ra, nguy cơ Van de Beek rời Old Trafford ngày một rõ ràng hơn.
Cận cảnh một buổi tập của Man United