(BongDa.com.vn) – “Ngồi chơi xơi nước” tuần này qua tuần khác nhưng tiền vẫn đều đặn được rót vào tài khoản của thủ thành Richard Wright thuộc biên chế Man City.
Richard Wright được Man City chiêu mộ hồi Hè năm 2012 tuy nhiên, thủ môn này chưa bao giờ được bắt chính cho đội một Man City. Theo đó, sự xuất sắc của Joe Hart cộng với những cái tên sáng giá khác cho vị trí số 2 như Costel Pantilimon, Willy Caballero khiến Wright gần như “không tồn tại” ở sân Etihad.
Tuy vậy, thủ thành 35 tuổi vẫn không sẵn lòng tìm kiếm một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp. Thay vào đó, anh quyết định “ăn bám” tại Man City và nhận lương đều đặn mỗi tuần. Thống kê chỉ ra rằng, kể từ trận cuối cùng đứng trong khung gỗ (cho Ipswich Town, thua Reading 2-3), Richard Wright đã ngồi ngoài đúng 1240 ngày.
Đáng nói hơn, Man City cũng không có ý định thanh lý thủ thành này và vẫn oằn mình trả mức lương 350 nghìn bảng/năm (gần 7 nghìn bảng/tuần), tương đương hơn 11 tỷ đồng cho Wright. “Việc nhẹ lương cao”, rõ ràng Wright chẳng còn muốn đi đâu nữa cho mệt xác.