MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Lỡ cơ hội bỏ xa Hà Nội FC trên đỉnh, bạn thân thầy Park nói gì?

    13:30 Chủ nhật 12/05/2019

    BongDa.com.vn Được thi đấu hơn người từ phút 60 nhưng TP.HCM chỉ có 1 điểm trước Quảng Nam, chắc chắn bản thân ông thầy xứ Kim Chi rất tiếc nuối vì điều này.

    Được thi đấu trên sân nhà và có tâm lý cực kỳ tốt khi trước đó đội cạnh tranh ngôi nhất bảng là Hà Nội FC bất ngờ "ngã ngựa" trước Thanh Hóa ở trận đấu sớm vòng 9. Vậy nên, bước vào cuộc đối đầu với Quảng Nam, TP.HCM tràn đầy quyết tâm và tham vọng để có được 3 điểm.

    Tuy nhiên, kết thúc 90 phút trên sân Thống Nhất, chủ nhà TP.HCM mới là đội bóng "chết hụt" trước Quảng Nam. Bởi nếu Đinh Thanh Trung đá phạt thành công quả 11m phút 85 của trận đấu, chưa biết chừng TP.HCM đã trắng tay trên sân nhà. 

    Lỡ cơ hội bỏ xa Hà Nội trên đỉnh bảng xếp hạng, bạn thân thầy Park nói gì? - Bóng Đá

    TP.HCM chia điểm đầy tiếc nuối với Quảng Nam trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Hồ. 

    Phút 58, tiền đạo Quảng Nam, Hà Minh Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, thế nhưng dù được chơi hơn người nhưng TP.HCM không thể tận dụng được lợi thế ấy và chấp nhận trận hòa hú vía trên sân nhà. 

    Cưa điểm với Quảng Nam, HLV Chung Hea Soung bày tỏ sự thất vọng với chính bản thân mình sau trận đấu: "Hiện tại, tôi không biết nói gì và nói thế nào sau trận đấu này. Tôi xin lỗi các học trò của mình. Trong bóng đá việc thắng, thua hay hoà mỗi trận đấu là rất bình thường. Như vòng trước, chúng tôi chơi thiếu người nhưng chiến thắng. Còn trận này, chúng tôi chơi hơn người nhưng lại hoà mà như thua vậy. Một lần nữa, tôi xin lỗi các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá," ông Chung chia sẻ sau trận đấu.

    Lỡ cơ hội bỏ xa Hà Nội trên đỉnh bảng xếp hạng, bạn thân thầy Park nói gì? - Bóng Đá

    HLV Chung Hea Soung có lý do để không hài lòng về kết quả trận đấu. Ảnh: Đức Hồ. 

    Khi được nhắc đến Hà Nội, đội bóng cạnh tranh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với TP.HCM, ông Chung ngắn gọn chia sẻ: “Chúng tôi biết Hà Nội FC thi đấu trước chúng tôi. Việc họ thắng, hoà hay thua không quan trọng. Hôm nay, TP.HCM không đá với Hà Nội. V-League còn mười mấy vòng đấu nữa mới kết thúc. Chúng tôi tiếc nuối vì nếu thắng trận này thì bỏ xa Hà Nội FC 4 điểm nhưng đây chưa phải trận đấu cuối cùng của giải. Tôi muốn các học trò quên đi trận đấu khó khăn này để hướng đến kết quả tốt hơn ở vòng sau.”

    HLV Hà Nội lên tiếng thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp Đình Trọng - Bóng Đá

    TP.HCM xếp trên Hà Nội đúng 1 điểm sau 9 vòng đấu. 

    Phương Nam | 11:45 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...