(BongDa.com.vn) – Năm 2016 khởi đầu một cách không hề suôn sẻ với Liverpool: họ để thua West Ham United với tỉ số 0-2 trên SVĐ Upton Park. Nhiều người lạc quan nói rằng, với mật độ thi đấu dày đặc 3 ngày 1 trận thì việc kiếm được 6 trên 9 điểm là kết quả chấp nhận được. Nhưng nếu có một cái nhìn thực tế hơn, rất có thể trận thua trước West Ham sẽ là mở đầu cho một cơn khủng hoảng mới với The Kop. Trận thua này, bản thân nó đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Liverpool: thời điểm.
Ngay sau khi có hai chiến thắng liên tiếp trước Leicester và Sunderland, NHM đội bóng áo đỏ được kì vọng sẽ giành thêm một chiến thắng nữa trước đối thủ West Ham. Nếu chiến thắng, Liverpool sẽ vươn lên chiếm vị trí thứ 6 của Man Utd (khi đội này chưa đá), rút ngắn khoảng cách với top 4 và gia tăng khoảng cách với những đối thủ phía sau, trong đó có cả đối thủ trực tiếp trong trận này là West Ham. Nhưng đúng vào lúc mà The Kop cần điểm nhất, họ lại để thua.
Trận thua này chỉ khiến Liverpool tụt một bậc trên BXH, nhưng nên nhớ rằng đội ở vị trí thứ 4 là Tottenham còn chưa đá, Man Utd vừa thắng và thậm chí Crystal Palace chưa đá trận thứ 20 nhưng vẫn hơn Liverpool 1 điểm. Thêm một điều nữa, đây là trận đấu đầu tiên trong năm 2016 của đội bóng vùng Merseyside và như người ta thường nói thì “Đầu xuôi đuôi mới lọt”. Thua trận này, Liverpool xem ra mất nhiều thứ hơn là 3 điểm.
Nhìn rộng ra hơn một chút, có thể thấy Liverpool luôn có những thất bại mang tính thời điểm như thế. Cách đây hai mùa giải, khi đội bóng áo đỏ đang tràn trề cơ hội giành chức vô địch, cú trượt chân lịch sử của Gerrard đã khiến cho Liverpool trắng tay. Đó là một dạng sai lầm mang tính thời điểm: Gerrard đã đá rất hay cả mùa ấy, anh cùng Suarez là hai nhân tố quan trọng bậc nhất kéo cả đoàn tàu Liverpool đi đến chức vô địch; nhưng chỉ một thời khắc sơ sẩy đã khiến cho Liverpool đánh rơi mất cúp.
Liền ngay sau đó, Liverpool lại mắc một sai lầm khác: họ bán đi Suarez. Việc bán Suarez có thể nói là chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng Liverpool lại bán anh cho Barca ngay sau mùa giải anh chơi thành công nhất và là cầu thủ hay nhất của đội. Sẽ có những lí do cho rằng, Suarez sẽ bị cấm thi đấu, bản thân Suarez cũng muốn ra đi; nhưng nếu những ai quan tâm thì cũng sẽ biết rằng ban lãnh đạo Liverpool vào thời điểm ấy cũng chẳng mấy mặn mà trong việc giữ chân cầu thủ này.
Đáng lẽ ra, họ nên giữ lại Suarez chí ít là nửa mùa giải, để anh dẫn dắt lối chơi của đội bóng, để cho HLV kịp thời có những sự bổ sung hợp lý. Nhưng không, Liverpool bán đứt Suarez cho Barca ngay trong mùa hè, để rồi sau đó câu chuyện của Barca có Suarez và Liverpool không Suarez thế nào, chúng ta đều đã rõ.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, vào thời điểm đội bóng đã mất đí Suarez, điều mà BLĐ Liverpool nên làm là thay thế một trụ cột này bằng một trụ cột khác. Vào mùa hè năm ấy, những người hâm mộ The Kop đã vô cùng hào hứng khi nghe những tin đồn chuyển nhượng như Marco Reus, Gundogan, Lavezzi,…; trên thực tế những bản hợp đồng ấy là hoàn toàn khả thi bởi lẽ Liverpool lúc ấy là á quân giải Ngoại hạng và có sẵn trong tay một suất tham dự Champion League. Nhưng cuối cùng, họ mang về SVĐ Anfield những tên tuổi “hạng B” như Lovren, Lallana, Markovic và bom xịt Balotelli…, thậm chí là với giá khá cao.
Tổng cộng Liverpool đã chi ra 100 triệu bảng trong mùa hè năm đó, nhưng chẳng cái tên nào trong số đó được đánh giá là cầu thủ đẳng cấp. “Lượng” chẳng thể bù “chất”, Liverpool chơi bạc nhược ở cả giải đấu quốc nội lẫn sân chơi châu lục: tại Ngoại hạng Anh, họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 còn tại đấu trường C1 mọi chuyện còn tệ hơn khi bị loại ngay từ vòng bảng. Lại một lần nữa, Liverpool có một sai lầm liên quan đến hai chữ thời điểm: họ đã không tận dụng được sức hút của mình để đem về một cầu thủ thật chất lượng trong mùa hè năm 2014.
Mùa hè năm 2015, NHM Quỉ đỏ vùng Merseyside chứng kiến sự ra đi của một trong số ít những cầu thủ đáng xem của đội bóng lúc đó là Raheem Sterling. Nhiều người nói rằng, Sterling là một kẻ phản bội, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cậu ta thời điểm đó, liệu bạn sẽ làm gì khi suốt một mùa giải đã phải chơi một thứ bóng đá tù túng, bên cạnh những đồng đội tù túng và dưới quyền chỉ huy của một HLV tù túng?
Thực sự sai lầm lớn nhất của Liverpool trong mùa hè năm 2015 không phải là bán đi Raheem Sterling mà là việc vẫn để cho Brendan Rodgers ngồi trên ghế huấn luyện. Họ sa thải ông này vào giai đoạn giữa lượt đi của mùa bóng sau một chuỗi trận rất đáng thất vọng. Sa thải Rodgers, đúng! Vào giữa mùa giải, sai! Thời điểm Liverpool nên chia tay vị HLV người Bắc Ailen, đúng đắn nhất là vào cuối mùa giải 2014 – 2015, thế nhưng những ông chủ người Mỹ vẫn không có sự quyết đoán cần thiết.
Họ hi vọng rằng Rodgers sẽ lại một lần nữa mang lại sức sống cho đội bóng giống như cách đây một mùa giải, thế nhưng khi họ nhận ra ông không đủ “tầm” để dẫn dắt đội bóng, họ sa thải ông ngay và đem về Jurgen Klopp. Mang Klopp về là một quyết định đúng đắn, có thể nói là đúng đắn nhất của giới chủ Liverpool trong thời gian trở lại đây; nhưng giá như họ quyết đoán hơn một chút và đem ông về từ ngay đầu mùa giải chứ không vương vấn gì với Brendan Rodgers.
Lúc ấy, có thể Sterling sẽ nghĩ lại và vẫn là một thành phần chủ chốt của đội bóng, có thể những cầu thủ chất lượng sẽ tin tưởng hơn và tới với The Kop, có thể Liverpool sẽ được thổi một luồng sinh khí mới ngay từ đầu mùa và thành tích sẽ không tệ như bây giờ,… Nhưng trong bóng đá, chẳng có chỗ cho những chữ “giá như”…
2015 là một năm không mấy vui vẻ gì với Liverpool và năm 2016 đã mở đầu bằng một trận thua đầy tai hại. HLV Jurgen Klopp cùng các học trò sẽ còn rất nhiều điều phải làm, nếu như không muốn trận đấu nào cũng “đáng nổi giận” như hôm nay. Và việc đầu tiên họ cần nghĩ đến, đó là giải quyết bài toán mang tên thời điểm: họ không được phép mắc sai lầm ở những phút giây quan trọng. Liverpool hoàn toàn có thể làm được điều này: nên nhớ họ là đội bóng đã từng đánh bại Chelsea, Man City và cả đội bóng đang thăng hoa Leicester City…
(Bạn đọc: Lâm Vũ)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam