Lionel Messi trên vai gánh nặng quốc gia ở sinh nhật tuổi 31
20:26 Chủ nhật 24/06/2018
BongDa.com.vn Ngày hôm nay Lionel Messi chính thức trong 31 tuổi, tuy nhiên siêu sao của Barcelona đang gánh trên vai trọng trách to lớn của Argentina tại kỳ World Cup 2018.

Ở tuổi 31, khi thể lực không còn cho phép, người ta bắt đầu thi đấu gần khung thành đối phương để có thể dễ dàng ghi bàn, anh chọn cách lùi sâu về làm bóng và tổ chức tấn công như một tiền vệ. Mặc dù thi đấu xa khung thành nhưng anh vẫn dễ dàng ghi đến 34 bàn thắng và giành danh hiệu chiếc giày vàng trong mùa giải 2017/2018.

Ở tuổi 31, sau tuyên bố giã từ đội tuyển, anh trở lại gồng gánh, ghi một cú hattrick vào lưới Ecuador đưa Albicelestes từ cõi chết trở về giành lấy chiếc vé tham dự World Cup trên đất Nga. Đến khi thi đấu thất vọng, mọi sự chỉ trích đều đổ dồn vào con người này.

 - Bóng Đá

 Messi chính thức tròn 31 tuổi

Tuổi 31, đá trượt quả penalty quyết định đến chiến thắng của đội tuyển trong trận ra quân vòng bảng World Cup, người ta cười hả hê, chỉ trích, sỉ vả anh mà quên mất rằng anh đang phải thi đấu cùng những đồng đội tệ nhất mà anh từng có. Một Argentina rệu rã, bạc nhượng từ những kẻ đứng đầu liên đoàn bóng đá quốc gia nước này cho đến ban huấn luyện và sau đó là cầu thủ. Một nền bóng đá đã dần tàn lụi nhưng vẫn ăn mày quá khứ hình ảnh của "cậu bé vàng" Maradona ngày nào đem lại chức vô địch World Cup cho họ năm 1986. Đối với những người Argentina mà nói, Maradona luôn luôn là nhất, luôn là "chúa", còn anh thì chỉ như một "kẻ đánh thuê" không hơn không kém với một nhiệm vụ là đem chiếc cup vàng thế giới về đất nước này. Nếu không, thì đó mặc định là thất bại, dù công lao anh có to lớn đến nhường nào đi nữa...

Leo Messi - con người này sinh ra chỉ để chơi bóng bằng niềm vui, bằng niềm đam mê. Chỉ khi tâm lí thoải mái nhất, anh mới bộc lộ tất cả khả năng trời phú của mình. Nhưng có lúc nào lên tuyển, anh có được tinh thần thoải mái để chơi bóng hay chưa? Chiếc băng đội trưởng trên tay, hàng tấn áp lực từ quê nhà, luôn đau đáu với món nợ cho người dân Argentina một chiếc cup vàng thế giới. Mọi cầu thủ khác, ai cũng khao khát giành chức vô địch World Cup cho bản thân, nhưng con người này lại khao khát giành tặng chức vô địch ấy cho nơi mà mình gọi là "quê hương".

 - Bóng Đá

 Messi đang gánh trên vai sự kỳ vọng của quốc gia.

Có thể trong sự nghiệp vĩ đại của anh sẽ không bao giờ có được chức vô địch World Cup. Chúa cho anh mọi thứ trừ hai thứ: tình yêu của người dân Argentina và chức vô địch World Cup...

Những kẻ ghét anh có lẽ sẽ cố gắng tìm mọi lí lẽ để phủ nhận tài năng của anh, dù cho thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi anh và họ đi chăng nữa, họ vẫn sẽ không chịu chấp nhận điều mà họ biết là sự thật. Một người mà chỉ cần chứng kiến thất bại của anh ta thôi, cả thế giới như phát điên, mọi mặt báo, mọi thứ đều hướng sự chú ý về người đàn ông này thì bạn đủ hiểu con người ấy, vĩ đại đến chừng nào!

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 31 của anh, Leo Messi. Chúc cho anh luôn hạnh phúc và sẽ đạt được những mục tiêu mình đề ra. Chỉ cần hạnh phúc thôi là đủ, vì anh đã quá vĩ đại trong lòng người hâm mộ rồi!

Endo | 20:27 24/06/2018
Từ khóa