MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Lịch thi đấu khó nhằn, HAGL "sáng cửa" rớt hạng

    10:30 Thứ ba 17/09/2019

    BongDa.com.vn Nhìn vào lịch thi đấu, HAGL mới là đội gặp bất lợi trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.

    Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tỉ số 2-1 tại vòng 22, những tưởng đây là sự khích lệ tinh thần đối với HAGL trong cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tae-hoon tiếp tục để lại sự thất vọng.

     Phong độ tệ hại, HAGL

     Thất bại trước Sài Gòn khiến HAGL lâm nguy.

    Trong chuyến làm khách trước Sài Gòn FC, HAGL tiếp tục thể hiện phong độ thiếu sự ổn định, cùng với đó là những sai sót ở khâu phòng ngự khiến đội bóng phố Núi nhận thất bại tỉ số 1-3.

    Tuy nhiên, HAGL tạm "thở phào" vì ở trận đấu muộn, Thanh Hóa cũng không tận dụng được lợi thế sân nhà để có được chiến thắng, bởi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp bị Than Quảng Ninh đánh bại tỉ số 1-3.

    Đều trắng tay ở vòng 23, khoảng cách giữa Thanh Hóa, HAGL với Khánh Hóa hiện tại lần lượt là 4 và 5 điểm. Vì thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra ở những lượt trận cuối cùng, thậm chí nếu nhìn vào lịch thi đấu tại 3 vòng cuối, thì đoàn quân HLV Lee Tae-hoon mới là đội phải lo lắng nhất.

    Bởi lẽ, dù Khánh Hòa hiện đang xếp chót bảng khi mới chỉ có được 21 điểm, nhưng nếu tận dụng thành công lợi thế sân nhà để giành trọn 6 điểm trong hai trận tiếp đón Nam Định và Sài Gòn thì thầy trò HLV Võ Đình Tân hoàn toàn còn quyền tự quyết ở vòng đấu cuối trên sân Pleiku với HAGL.

    Một đội bóng khác cũng đang có chuỗi trận khủng hoảng đó là Thanh Hóa cũng được "điểm mặt đặt tên" cho suất play-off hay thậm chí là xuống hạng lại tỏ ra "dễ thở" hơn vì họ lần lượt làm khách trước SHB Đà Nẵng (vòng 24), Bình Dương (vòng 26) và tiếp đón Viettel (vòng 25).

    Nếu kiếm được ít nhất 1 điểm và trở về sân nhà "sống chết" với Viettel thì cơ hội để đội bóng xứ Thanh thoát hiểm là rất lớn. Nhất là khi ở vòng cuối họ làm khách trước đội bóng đã hết động lực thi đấu là B. Bình Dương.

    Trong khi đó, hiện tại đang xếp vị trí thứ 12 và hơn Khánh Hòa đến 5 điểm, nhưng ở hai vòng đấu tiếp theo, HAGL lần lượt đều gặp những đội bóng vẫn còn mục tiêu để phấn đấu là Hải Phòng (vòng 24), TP.HCM ( vòng 25)...

     Phong độ tệ hại, HAGL

     Xuân Trường và đồng đội đối diện tương lai u ám ở 3 lượt trận còn lại.

    Muốn yên tâm thì thầy trò HLV Lee Tae-hoon phải có thêm ít nhất 1 điểm, hoặc 3 điểm trong 2 vòng tới, sau đó là trận "sinh tử" với Sanna Khánh Hòa ở lượt trận cuối cùng.

    Tuy nhiên nếu Sanna Khánh Hòa đều giành hai chiến thắng trên sân nhà sắp tới thì áp lực lên đôi vai các cầu thủ đội bóng phố Núi là không hề nhỏ chút nào.

    Vì vậy, nếu không cải thiện được phong độ và vực dậy tinh thần các cầu thủ, HAGL mới là đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất.

    Viết Định | 10:10 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...