MỚI NHẤT :
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Sự xuất sắc của Saliba là khác biệt giữa Arsenal và Man United
  • Sân vận động đắt nhất thế giới, giá đầu tư gấp 4 lần Wembley
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Roque vắng mặt, Xavi nói rõ lý do
  • Arsenal mở đàm phán với người cũ
  • Pep: ''Đừng hỏi câu này với Ange Postecoglou''
  • Đòn giáng vào Tottenham khiến Arsenal lo sốt vó
  • Real Madrid có thể tái hợp 3 ngôi sao
  • Đối tác hoàn hảo cho Mainoo khiến Man Utd cắn răng trả 100 triệu
  • NHM Villa tri ân Jurgen Klopp
  • Klopp gửi thông điệp cảm xúc cho CĐV Liverpool
  • Nắm chắc suất UCL, Unai Emery đưa ''cứu tinh'' lên mây
  • HLV V-League: "Chúng tôi đều là người lớn cả rồi"
  • Unai Emery: "Chúng tôi chơi ngang ngửa Liverpool"
  • Lại bị Xavi đày ải, ngày tàn của số 9 đến gần
  • Hành động rớt nước mắt của Raphinha
  • Sao trẻ quyết tâm rời Arsenal
  • Ghi bàn cho Barca, Yamal phá vỡ im lặng
  • Vòng 18 V-League: HAGL cản bước Nam Định; CAHN tìm lại mạch thắng
  • Thắng cách biệt, Barca giành lại vị trí thứ 2
  • Rasmus Hojlund bị đánh giá thấp
  • Đại chiến 6 bàn, Liverpool thất vọng rời Villa Park
  • Hòa Liverpool, John McGinn nói thẳng về cuộc đua top 4
  • Con gái Leboeuf khoe dáng nóng bỏng trên mạng xã hội
  • Toàn cảnh Antony nổi giận với Ten Hag
  • Cú sốc với Rasmus Hojlund
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 0-1 Arsenal
  • Leicester City sắp làm bá chủ: Chúa bỏ MU

    14:04 Thứ sáu 08/04/2016

    Sau 32 vòng Premier League, Leicester City đang tiến gần đến chức vô địch với hình ảnh của MU trong quá khứ, từ may mắn cho đến dấu ấn trọng tài.

    Sau 32 vòng Premier League, Leicester đang tiến gần đến chức vô địch với hình ảnh của MU trong quá khứ, từ may mắn cho đến dấu ấn trọng tài.

    Leicester City sắp làm bá chủ: Chúa bỏ MU
    Leicester đang có 4 trận thắng liên tiếp với tỷ số 1-0. Ảnh: Internet.

    Điệp khúc 1-0

    Premier League đang bước vào giai đoạn cuối, với cú nước rút ngoạn mục mà Leicester thể hiện. Theo đó, The Foxes đang trải qua chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, điều mà các đối thủ chính Tottenham và Arsenal không làm được.

    Điều đáng chú ý, chuỗi 4 trận thắng của Leicester đều có cùng tỷ số 1-0. Các đối thủ mà thầy trò Claudio Ranieri vừa đánh bại theo điệp khúc 1-0 lần lượt là Watford, Newcastle, Crystal Palace và Southampton.

    Trong giai đoạn lượt đi, những chiến thắng của Leicester chủ yếu gắn với Riyad Mahrez hoặc Jamie Vardy. Hiện tại, đội bóng đến từ miền Trung nước Anh ghi bàn đa dạng hơn.

    Cụ thể, trong 4 trận thắng vừa qua, có 2 bàn được ghi do công Mahrez, trong khi Okazaki và Morgan cùng góp 1 bàn. Riêng Vardy chuyển sang vai trò làm nền cho các đồng đội, với 2 pha kiến tạo thành bàn.

    Ranieri và các học trò đang cho thấy khả năng chớp cơ hội tuyệt vời trước khung thành đối thủ, và xuất sắc trong phòng ngự để bảo vệ lợi thế của mình.

    Leicester hiện đang thủng lưới nhiều nhất trong số 3 đội đầu bảng, với 31 bàn thua (Arsenal 30; Spurs 25). Tuy nhiên, chỉ có 6 lần thủ môn Kasper Schmeichel phải vào lưới nhặt bóng từ đầu năm 2016. Sau 13 vòng đấu của năm 2016, có 9 trận Schmeichel giữ sạch lưới.

    Leicester City sắp làm bá chủ: Chúa bỏ MU
    Schmeichel là chốt chặn an toàn của Leicester. Ảnh: Internet.

    Những gì diễn ra là minh chứng cho một Leicester rất cân bằng giữa công và thủ. Chỉ có 3 trận từ đầu mùa “Bầy cáo” không ghi bàn, trong khi hàng công Spurs có số trận “tịt ngòi” gấp đôi, còn Arsenal có 7 trận “im lặng”.

    Hình bóng MU

    Mùa này, trong 20 chiến thắng của Leicester ở Premier League, có 7 lần tỷ số 1-0 diễn ra. Ngoài ra, có đến 14 trận thắng của “Bầy cáo” kết thúc với cách biệt chỉ 1 bàn.

    Những số liệu này cho thấy, đã có không ít chiến thắng của đội chủ sân King Power đến nhờ yếu tố may mắn. Một ví dụ nhỏ: nếu quy đổi tất cả những pha bóng đi trúng xà ngang hoặc cột dọc trở thành bàn thắng, Leicester sẽ mất 10 điểm so với hiện tại.

    Dấu ấn lớn nhất về may mắn của Leicester là các trọng tài. Có không ít tình huống “Bầy cáo” đáng bị thổi phạt đền, nhưng điều kỳ lạ là các trọng tài thường “không nhìn thấy” điều đó.

    Trận thắng Southampton mới đây là một trong không ít những lần đối thủ của Leicester bị tước phạt đền rất oan uổng.

    Tuy nhiên, bóng đá là thế. Những điều bất công vẫn thường xuất hiện trong các trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà khi đá ở Champions League, các đối thủ của Barca rất dễ mất người – mà Atletico hồi giữa tuần là một minh chứng. Tương tự, những danh hiệu mà MU giành được ở Premier League trước đây cũng có hình bóng trọng tài.

    Leicester City sắp làm bá chủ: Chúa bỏ MU
    Ranieri đang giúp Leicester mang hình bóng của M.U. Ảnh: Internet.

    Chính vì thế, có thể khẳng định Leicester đang mang hình ảnh của M.U trong quá khứ. Những chiến thắng của họ luôn đi kèm với may mắn và nhiều quyết định có lợi từ đội ngũ trọng tài.

    Nhưng may mắn không tự đến với “Bầy cáo”. Cũng như “Quỷ đỏ” những mùa trước, thầy trò Ranieri biết cách tạo ra may mắn cho mình, và nắm bắt được may mắn để đi đến chiến thắng.

    Lịch thi đấu của Leicester ở 6 vòng cuối không nhẹ. Họ còn gặp Sunderland – kẻ chiến đấu để tìm kiếm sự sống; cũng như MU và West Ham – những đội đang tranh vị trí thứ 4 để dự Champions League; rồi một Chelsea vẫn còn danh dự để bảo vệ. Nhưng nếu duy trì được cảm hứng cũng như may mắn như hiện nay, Ranieri và các học trò vẫn có thể nghĩ đến việc đăng quang trước 2 vòng đấu.

    Đại Phong - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...