Khả năng Lee Nguyễn trở lại thi đấu tại V-League đang rộng mở, một câu hỏi đang được đặt ra là tiền vệ 29 tuổi sẽ trở về khoác áo CLB nào tại Việt Nam?
Sẵn sàng trở lại V-League
Sau 4 năm chia tay V-League, cái tên Lee Nguyễn vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ fan hâm mộ trong nước. Trong ngày 19/12 vừa qua, tiền vệ 29 tuổi đã có buổi giao lưu với fan hâm mộ và báo giới tại TPHCM. Trong buổi giao lưu này, tiền vệ quê gốc Bến Tre đã tỏ ra cởi mở và thân thiện với fan hâm mộ.
Mở đầu buổi giao lưu, cựu cầu thủ của HAGL và B.Bình Dương cho biết “Trở về Việt Nam lần này, tôi cảm nhận CĐV và giới truyền thông quan tâm tôi nhiều hơn. Mục đích chính của tôi trong dịp về Việt Nam lần này là đơn giản chỉ là đi du lịch. Ở Mỹ, tôi đã giới thiệu với những người bạn của tôi về danh lam thắng cảnh, vẻ đẹp về văn hóa, ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn ở Huế, nơi mẹ tôi sinh ra. Mọi người đều rất thích và háo hức khi đặt chân đến Việt Nam. Tôi luôn có một mơ ước làm sao đó để quảng bá được vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực Việt Nam được nhiều người trên thế giới biết đến nhiều hơn.”
Bên cạnh đó, Lee Nguyễn cũng khéo léo hâm nóng thương hiệu và tên tuổi của mình với các đội bóng tại V-League khi cho biết: “Việc trở lại thi đấu tại V-League từ trước tới giờ luôn là sự lựa chọn của tôi. Ở Việt Nam, CĐV rất quý tôi. Giới truyền thông cũng quan tâm nhiều đến tôi. Nhưng về việc CLB nào ở V- League muốn liên hệ với tôi thì tôi chưa biết. Mọi kế hoạch, mọi công việc của tôi đều do người đại diện của tôi quản lý. Sau khi trở về Mỹ, tôi sẽ làm việc với người đại diện.”
Tiền vệ 29 tuổi cũng không quên khẳng định, những trải nghiệm trong màu áo HAGL và B.Bình Dương trong quá khứ đã cho anh có những bài học quý về tính cạnh tranh ở đấu trường V-League. Lee Nguyễn khẳng định, sau những thành công tại giải nhà nghề Mỹ và những trải nghiệm trong quá khứ giúp mình có những kinh nghiệm để thành công nếu trở lại thi đấu tại V-League: “Trước đây, tôi cũng đã từng thi đấu tại V-League và từng biết về tình trạng bạo lực tại đây. Nhưng đó là một phần của bóng đá, là một nét đặc trưng của mỗi giải đấu mà bạn phải chấp nhận. Điều quan trọng nhất với mỗi cầu thủ là phải cố gắng thích nghi. Nếu có thể trở lại V-League, tôi sẵn sàng chấp nhận đối mặt với lối đá bạo lực của giải đấu này.”
Chờ đại gia V-League kích hoạt bom tấn
Trước những thông tin Lee Nguyễn có thể trở lại thi đấu tại Việt Nam, những đại gia tại V-League như FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Long An, HALG và B.Bình Dương đều đã được nhắc đến như những bến đỗ tiềm năng của tiền vệ 29 tuổi. Tuy nhiên, mới đây đại diện của HAGL và B.Bình Dương đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng đang liên hệ với người đại diện của Lee Nguyễn về một bản hợp đồng chuyển nhượng. Lý do được ban lãnh đạo HAGL đưa ra là họ muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tại V-League mùa giải tới. Trong khi đó B.Bình Dương đã có tới 4 ngoại binh trong danh sách đội hình.
Tuy nhiên, Lee Nguyễn vẫn còn nhiều lựa chọn khác khi đại diện của những đội bóng còn lại như FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh và Long An đều đã lên tiếng cho biết đã đặt lịch với Lee Nguyễn về một bản hợp đồng chuyển nhượng trở lại thi đấu tại V-League 2016 tới.
Hiện Lee Nguyễn còn hợp đồng 1 năm với CLB New England Revolution. Tuy nhiên, thông tin từ tờ Spotrac cho biết điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền vệ 29 tuổi không quá cao khi nó chỉ tương ứng với 1 năm lương của tiền vệ quê gốc Bến Tre (tương đương 175.000 USD, khoảng 3,8 tỷ đồng). Đây là số tiền không quá lớn với những đội bóng thuộc đại gia tại V-League chi trả gần đây cho một bản hợp đồng chất lượng.
Do đó, theo tiết lộ của giới chuyên môn, khúc mắc lớn nhất trong nỗ lực đưa Lee Nguyễn trở lại thi đấu tại V-League có lẽ là mức lương và mức phí lót tay của tiền vệ 29 tuổi này.
Theo những thông tin mới nhất FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T là những đội bóng đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Lee Nguyễn. Báo chí trong nước thậm chí còn tiết lộ, Hà Nội T&T của bầu Hiển sẵn sàng chi triệu USD để đưa tiền vệ 29 tuổi trở lại thi đấu tại V-League khi đội bóng của thủ đô quyết lật đổ sự thống trị của B.Bình Dương ở mùa giải mới.