(BongDa.com.vn) – Đây có thể là một hành động kém khôn ngoan và thiếu tính nhân ái của các nhân viên (hoặc BLĐ đội bóng) ở sân vận động Nou Camp, khi họ buộc các bậc phụ huynh phải mua vé cho những đứa bé của mình.
C
ho dù những CĐV nhí này chỉ mới có… 10 tháng tuổi. Đó chính xác là câu chuyện mà cô Rosó Castellsagués – một CĐV nhiệt thành của Barcelona phải trải qua. Theo như bức thư ngỏ mà cô đã đăng trên báo ‘El Periódico de Catalunya’, cule này đã mua 6 chiếc vé để vào sân Nou Camp xem trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao trong khuôn khổ lượt về cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Với 5 người bạn, tưởng chừng như cô Roso sẽ được vào sân, nhưng không, các nhân viên ở cổng SVĐ Nou Camp đã từ chối cho cô vào sân bởi vì cô mang theo đứa con 10 tháng tuổi của mình trên tay, và đứa bé này thì không có vé.
Họ yêu cầu cô phải mua một chỗ ngồi khác với giá 54 euro, cho dù đứa bé này không chiếm quá nhiều diện tích, và hoàn toàn có thể ngoan ngoãn nằm trên vòng tay của người mẹ.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
NT - Thể thao Việt Nam