MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • “King Merlo”: “Thi đấu cho ĐT Việt Nam không phụ thuộc vào tôi”

    13:42 Thứ hai 23/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tạp chí nước ngoài, tiền đạo Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng cho biết anh sẵn sàng thi đấu cho ĐT Việt Nam, nhưng quyết định gọi lên hay không còn phụ thuộc vào VFF.

    Góp mặt ở V-League từ mùa giải 2009 với cái tên Gaston Merlo, tiền đạo người Argentina luôn là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ khi đối mặt với mình. Sau gần 10 năm thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam, Merlo đã chứng tỏ được bản năng sát thủ với 116 bàn thắng, chỉ thua mỗi Hoàng Vũ SamSon (Hà Nội FC).

     - Bóng Đá

     Đỗ Merlo khao khát thi đấu cho ĐT Việt Nam, nhưng quyết định thuộc về VFF. Ảnh: Viết Định.

    Ở giai đoạn lượt về mùa giải 2016, tiền đạo này đã chính thức nhập tịch thành công với tên là Đỗ Merlo. Vì vậy, “sát thủ” này không thiếu bất kỳ điều kiện gì để chơi cho đội tuyển Việt Nam. Song, cơ hội chơi cho ĐTQG có lẽ không bao giờ đến với ngôi sao này.

    Trả lời tạp chí nước ngoài, Đỗ Merlo tỏ ra thông cảm với quyết định của VFF khi quyết định không trao cơ hội cho những cầu thủ nhập tịch: "VFF chỉ muốn dùng nội binh. Nếu họ chọn ngoại binh, cầu thủ Việt Nam sẽ không còn cơ hội." Chân sút sinh năm 1985 nói.

    Điều này đã khiến không ít người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối, bởi họ thừa biết, nếu Đỗ Merlo kết hợp với Hoàng Vũ Samson trên hàng công của ĐT Việt Nam thì ĐTQG sẽ có một hàng công đủ mạnh để có thể “làm mưa làm gió” ở không chỉ khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ: "Rất nhiều CĐV ở Đà Nẵng đã chia sẻ, mong muốn tôi chơi cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào tôi. VFF không gọi những cầu thủ nhập tịch lên tuyển, vì vậy tôi chẳng biết mình sẽ có cơ hội thi đấu cho ĐTQG hay không", Merlo nói tiếp.

     - Bóng Đá

     Merlo và Samson sẽ là cặp sát thủ đáng sợ nếu như được khoác áo ĐT Việt Nam.

    Bên cạnh đó, tiền đạo khoác áo SHB Đà Nẵng còn cho biết ĐT Việt Nam sẽ rất đáng gờm nếu có sự kết hợp giữa anh và mũi nhọn Hoàng Vũ Samson trên hàng công: “Hoàng Vũ Samson là tiền đạo giỏi. Cá nhân nghĩ anh ấy có thể chơi lùi phía sau tôi. Với Đỗ Merlo và Hoàng Vũ Samson trên hàng công, tuyển Việt Nam có thể tìm được nhiều bàn thắng", Merlo nhấn mạnh.

    Cuối cùng, thủ quân đội bóng sông Hàn cũng đã tiết lộ tương lai của mình sau khi giải nghệ. Theo đó anh  muốn trở về quê nhà học làm HLV, sau đó sẽ huấn luyện lớp cầu thủ trẻ trở thành trung phong đậm chất Argentina. Nhưng đó là ý định sau này, hiện tại, Đỗ Merlo chỉ mong muốn thi đấu thật tốt cho đội bóng quê hương thứ hai là SHB Đà Nẵng trong thời gian còn lại.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 13:15 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...