MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Không sao đâu Klopp! Dortmund hay Liverpool thì vẫn mãi là nhà

    10:06 Thứ bảy 19/03/2016

    Sau hơn 11 tháng rời xa Signal Iduna Park, Klopp đã trở về trong một cuộc đối đầu của cảm xúc, lý trí và giá trị.

    (BongDa.com.vn) – Khi lá thăm may rủi đưa Liverpool chạm trán với Dortmund tại tứ kết Europa Legue vào chiều qua tại Nyon (Thụy Sỹ), mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jurgen Klopp. Trước khi buổi lễ bốc thăm ông đã nói: “Tôi không muốn chạm trán Dortmund ở vòng tới.” Và rồi, sau hơn 11 tháng rời xa Signal Iduna Park, Klopp đã trở về trong một cuộc đối đầu của cảm xúc, lý trí và giá trị.

    Không sao đâu Klopp! Dortmund hay Liverpool thì vẫn mãi là nhà
    Klopp đã trở thành tượng đài tại Signal Iduna Park sau 7 năm gắn bó. Ảnh: Internet.
    H
    ẳn trong tâm trí Jurgen Klopp còn nhớ rõ ngày 30/5/2015, khi ông kết thúc 7 năm triều đại của mình tại đội bóng vàng-đen. Đó là một mùa giải không danh hiệu và Dortmund chỉ đủ sức giành một tấm vé dự Europa League vào cuối mùa. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm đội bóng vùng Ruhr dành cho Jurgen Klopp. Tràn ngập sân Signal Iduna Park là hàng nghìn băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh người hâm mộ đội bóng dành cho vị huấn luyện này. Klopp đã tới, và làm sống dậy lịch sử huy hoàng của Dortmund bằng những danh hiệu, bằng một thứ bóng đá gengepessing bậc thầy và cảm xúc mãnh liệt chưa từng có.

    Rời xa Dormund, Klopp đến với Liverpool và truyền cảm hứng mãnh liệt vào đội bóng thành phố cảng, khiến bầu không khí tại đây luôn sôi sục. Ông tái hiện trọn vẹn những cảm xúc làm cho cổ động viên Liverpool thổn thức trong từng giây, từng phút, cái cách ông đã từng làm với Dortmund. Có lẽ hiếm có một huấn luyện viên dù chưa dành được bất cứ danh hiệu nào cùng đội bóng mà lại có một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ đến vậy.

    Kể như vậy để thấy rằng, tình yêu Klopp dành cho Dortmund cũng đẹp và mãnh liệt như tình yêu mà ông đang có với Liverpool lúc này. Ngày Jurgen Klopp về gặp lại Dortmund sẽ là những trận cầu của cảm xúc. Nhưng chắc chắn, Klopp không trở về chỉ để ôn lại chuyện xưa…

    Giải thích cho lý do ông không muốn gặp đội bóng cũ lúc này, Klopp cho rằng đơn giản bởi họ đang rất mạnh. Thomas Tuchel đã nâng tầm Dormund dựa trên nền tảng mà Klopp dày công xây dựng, họ đang là đối trọng thực sự của Bayern ở Bundesliga và đóng vai của kẻ thách thức số 1 cho chức vô địch Europa League mùa này. Một đối thủ như vậy, dĩ nhiên Klopp chưa muốn động vào, bởi ông hiểu hạn chế của đội hình Liverpool lúc này. Dù Firmino đang đạt phong độ cao, A.Lalana ngày càng linh hoạt, Coutinho thì biết cách tỏa sáng đúng thời điểm hay Sakho luôn là chốt chặn vững chắc…Thì Liverpool mà Klopp đang có vẫn là một đội hình không thực sự có chiều sâu và nhiều vị trí còn chịu sự chi phối của phong độ nhất thời khá trầm trọng, là Mignolet, E.Can hay C.Benteke. “Tôi không quá ngớ ngẩn,” Klopp đã bông đùa như vậy để nói về tương quan giữa Liverpool và Dormund. Từng đó là đủ để hiểu Klopp tỉnh táo và lý trí khi nhắc về đội bóng cũ đến mức nào. Giờ đây, Klopp sẽ phải toan tính để khắc chế Aubameyang, Reus…những con quái vật do chính bàn tay ông nhào nặn. Dù là người giàu cảm xúc, mãnh liệt và luôn đem đến tình yêu thật sự vào trái bóng tròn. Nhưng ông cũng là một người chuyên nghiệp và hiểu rõ mình đang chiến đấu vì điều gì, phải tôn trọng đối thủ ra sao. Chắc có lẽ, Klopp sợ phải gặp Dormund vì ông yêu Liverpool rất nhiều.

    Không sao đâu Klopp! Dortmund hay Liverpool thì vẫn mãi là nhà
    Lá thăm may rủi khiến Klopp phải đối đầu với đội bóng cũ ngay tại vòng tứ kết Europa League. Ảnh: Internet.

    Tình cảm, lý trí là thứ người ta nhắc nhiều đến ngày về của Klopp. Nhưng còn một thứ quan trọng nữa, đó là giá trị của chiến thắng trong cuộc đấu này. Với Klopp, ông cần phải cùng Liverpool chiến thắng tại Europa League, bởi đây là con đường hiện thực nhất đưa họ đến với Champions League mùa tới. Vị trí thứ 7 tại giải Ngoại hạng cùng khoảng cách 7 điểm và đã đá ít hơn một trận so với đội xếp thứ 4 là Man City hoàn toàn có thể san lấp về lý thuyết. Nhưng thực tế, phong độ của The Kop tại Premier League mùa này, kể cả dưới thời Brendan Rodgers lẫn Jurgen Klopp đều thiếu ổn định, không có gì đảm bảo họ sẽ cán đích ở vị trí thứ 4. Với Tuchel, Dortmund không có nhiều cơ hội lật đổ Bayern tại Bundesliga, nhưng bằng danh hiệu này, ông sẽ chứng minh mình là sự thay thế phù hợp vị trí mà Klopp để lại, cũng là lời khẳng định cho một trang sử mới trong lịch sử đội bóng vùng Ruhr mà ông phải là người viết nên. Klopp – Liverpool lẫn Tuchel – Dormund đều hiểu rõ giá trị của chiến thắng. Họ sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át bất cứ mưu đồ chiến thuật nào.

    Không sao đâu Klopp! Dortmund hay Liverpool thì vẫn mãi là nhà
    Ông sẽ vẫn luôn ở trong trái tim của CĐV hai đội bóng bất chấp kết quả trận đấu có ra sao. Ảnh: Internet.

    Chắc chắn ngày Klopp trở về, sẽ có những lời cảm ơn và cả hình ảnh của ông được treo trên khán đài Signal Iduna Park. Dù bất luận kết quả thế nào, thì trong trái tim người hâm mộ hai đội bóng này vẫn luôn yêu mến và kính trọng Jurgen Klopp – một người bình thường biết cách đem lại những cảm xúc đặc biệt.

    Bỏ qua mọi lo lắng, Klopp sẽ chiến đấu như cách ông vẫn làm trong mọi trận. Những vùng đất mà người đàn ông này đi qua, gợi cho con người ta thứ cảm xúc mãnh liệt và bình yên thực sự. Không sao đâu Klopp! Dormund hay Liverpool thì vẫn mãi là nhà.

    An Nguyên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...