MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Không phải Ronaldo, "quái kiệt" cao su đã giúp BĐN đả bại Hà Lan

    05:24 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn Các nhà đương kim vô địch EURO 2016 tiếp tục lên ngôi ở một giải đấu lớn của Châu Âu, sau chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan rạng sáng nay.

    Trước cuộc đụng độ trên sân Dragao, người ta chú ý quá nhiều tới Cristiano Ronaldo và Virgil van Dijk. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra đã cho thấy rằng tiền vệ Bernardo Silva mới là cầu thủ làm lu mờ tất cả, với màn trình diễn siêu đẳng của mình.

    Thật vậy, bàn thắng duy nhất của Bồ Đào Nha được ghi bởi Goncalo Guedes, nhưng công lớn lại thuộc về ngôi sao đang khoác áo Man City. Chính chàng trai được mệnh danh là "người cao su" đối mặt và vặn sườn Virgil van Dijk bằng đường chuyền ngược trở lại vào trung lộ.

    Không phải Ronaldo,

     Khả năng đi bóng cực dẻo của Bernardo đã khiến Hà Lan gặp quá nhiều khó khăn.

    Nhưng sẽ thật phiến diện nếu chỉ nói về pha bóng thiên tài đó, bởi thực tế cho thấy, tiền vệ sinh năm 1994 đã xới nát khu trung tuyến với các thống kê khó tin dành cho một người chỉ cao 1m73 và nặng vỏn vẹn 64kg (theo Whoscored.com).

    Bernardo hoàn thành 6 pha rê dắt bóng (cao nhất, gấp 3 lần so với bất cứ ai trên sân). Thậm chí, mình anh còn tạo ra 5 đường chuyền mang đến cơ hội, nhiều hơn tất cả đội hình tuyển Hà Lan cộng lại (4), từ đá chính cho tới các nhân tố dự bị.

    Chưa hết, tiền vệ đang chơi cho nhà vô địch nước Anh là cầu thủ duy nhất xuất hiện ở hầu như tất cả các chỉ số tấn công hay phòng ngự, bao gồm: rê bóng (9), thắng tranh chấp (2), tắc bóng (5), đá góc (6), đánh chặn (1), giải vây (3), phá bóng (4)...

    Không phải Ronaldo,

     Thống kê đáng sợ mà Silva tạo ra ở trận gặp Hà Lan.

    Bernardo không tung ra các cú bắn phá có thể là vì vai trò di chuyển rộng nhất trong đội hình (theo như heatmaps) và chuyền nhiều trong cả trận. Nhưng làm thế nào để chúng ta thiếu ấn tượng với một gã nhỏ con trên hàng công, nhưng tắc bóng nhiều nhất trong đội?

    Sự cơ động mà ngôi sao sinh năm 1994 tạo ra cho Bồ Đào Nha ở khu vực trung tuyến đã khiến Hà Lan bị ngợp. Chẳng thế mà phải mãi đến phút 65, khi chủ nhà chủ động nhường sân thì đội khách mới dứt điểm lần đầu tiên, với pha đánh đầu của Depay.

    Ngoài ra, Bernardo cũng là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trong đội hình Bồ Đào Nha (68), ở hầu như tất cả các vị trí trên sân, trừ khu vực do hậu vệ trái Raphael Guerreiro trấn giữ. Và, tác động này tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

    Không phải Ronaldo,

     Bernardo Silva không thể ngừng di chuyển và chuyền bóng.

    Nói như vậy để chúng ta phần nào hiểu được rằng, Ronaldo là ngôi sao sáng nhất của tuyển Bồ Đào Nha trong nhiều năm qua, nhưng "người cao su" Bernardo mới được coi như nhân tố quan trọng nhất ở trận chung kết UNL. Dẫu sao, minh chứng cho điều này vẫn là giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải!

    Vũ Quang Toản | 04:00 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...