MỚI NHẤT :
  • Real coi như chốt xong hợp đồng mới
  • HLV Viettel cảnh báo V.League ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐTVN
  • Sancho cho Man Utd sáng mắt ra
  • Rời Chelsea, Thiago Silva có thể ở lại Premier League
  • Thi đấu rực cháy, Ronaldo có ngay động thái
  • Hojlund tuyên chiến Man City
  • HLV Shin Tae-yong có thể sẽ sánh ngang thầy Park?
  • Chelsea vs Tottenham: Trận chiến của danh dự và hơn thế nữa
  • Thua Dortmund, "tội đồ" của PSG vẫn tự tin
  • Sancho gây khiếp cho PSG, Ferdinand xát muối vào Man Utd
  • Man Utd bít cửa Greenwood trở lại
  • Đẳng cấp của Ronaldo
  • Owen Hargreaves: Sancho vượt trội hơn Mbappe
  • Choáng với Jadon Sancho
  • CHÍNH THỨC! Bundesliga có thêm đại diện ở Champions League
  • Cú đúp của Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết
  • Luis Enrique "dằn mặt" Borussia Dortmund
  • Sancho khiến Carragher phát cuồng
  • Sir Jim Ratcliffe khiến nhân viên M.U "méo mặt"
  • 5 điểm nhấn Dortmund 1-0 PSG: Sự đáng sợ của Sancho; Nỗi buồn Premier League
  • Pochettino xúc động khi đối đầu với Tottenham
  • Hàng công vô duyên, PSG bị Dortmund quật ngã
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • Không làm cầu thủ, Luka Modric sẽ là bồi bàn

    14:29 Thứ bảy 25/06/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Họ giàu có, nổi tiếng và đang sống cùng giấc mơ của mình. Nhưng nếu không trở thành cầu thủ, Luka Modric sẽ làm bồi bàn, còn đồng đội Ivan Rakitic gắn bó với ngành xây dựng...

    croatia1

     Nghề nghiệp thú vị của các thành viên đội Croatia nếu không làm cầu thủ. Ảnh: Internet.

    Trước thềm trận đấu vòng 1/8 giữa Croatia vs Bồ Đào Nha, cây bút Elvir Islamovic đã cung cấp những thông tin thú vị về nghề nghiệp mà các thành viên của Croatia sẽ gắn bó nếu không trở thành một cầu thủ bóng đá.

    Ở Croatia, sau khi rời khỏi trường tiểu học ở tuổi 14, các thiếu niên sẽ bước vào trường trung học nghề. Đây là cột mốc quan trọng buộc mọi người đứng trước sự lựa chọn sẽ gắn bó với một nghề cụ thể hay theo đuổi những giấc mơ khác, trong đó có việc trở thành cầu thủ bóng đá.

    “Nếu tôi không trở thành một cầu thủ bóng đá, tôi có thể là một người hầu bàn. Cảm ơn Chúa vì tôi đã chọn chơi bóng,” Luka Modric từng tiết lộ về mình. Tiền vệ sinh năm 1985 từng theo học những khóa đào tạo nghiệp vụ bồi bàn và hoàn toàn có thể trở thành một người phục vụ mẫn cán hoặc quản lý quán bar tại bờ biển Dalmatian.

    Những cầu thủ khác trong đội Croatia như Vedran Corluka, Lovre Kalinic và Duje Cop cũng từng theo học nghề bồi bàn giống như Modric nên hoàn toàn có thể làm đồng nghiệp của anh nếu không theo nghiệp quần đùi áo số.

    croatia2

     Tương lai của Luka Modric sẽ rất khác nếu anh làm bồi bàn. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, nghề nghiệp tiềm năng của chân sút Mario Mandzukic là một thợ làm gốm. Là người chơi thiên về sức mạnh, cơ bắp nhưng Mandzukic lại từng có mơ ước làm công việc thú vị này vì nó gần nhà. Biết đâu sau này, chân sút của Juventus sẽ mở một xưởng làm gốm ở quê hương Slavonia?

    Còn tiền vệ Ivan Rakitic có tiềm năng trở thành một thợ xây dựng hoặc làm chủ thầu nếu không đá bóng. Anh vốn được sinh ra tại Thụy Sĩ và từng theo học những khóa cơ bản về xây dựng công trình. Nhưng sau khi học xong tiểu học, anh đã nhận được sự khuyết khích từ cha và anh trai (cũng là cầu thủ bóng đá) để theo nghiệp cầu thủ. Nhờ đam mê và lựa chọn đúng đắn đó, bóng đá Croatia đã có một tiền vệ tài năng.

    Đội trưởng Darijo Srna có thể căng dây điện chứ không căng bóng cho đồng đội thường xuyên như bây giờ. Anh từng là sinh viên của một trường kỹ thuật điện ở quê nhà Metkovic. Còn người đồng đội Sime Vrsaljko từng theo học một trường kỹ thuật về giao thông vận tải để nuôi mơ ước trở thành tài xế lái xe tải. Nhưng ở tuổi thiếu niên, anh quyết định gắn bó với bóng đá. Đến giờ, đó là quyết định khôn ngoan.

    Đặc biệt, HLV Ante Cacic vốn là một doanh nhân trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Trong những năm 80 của thế kỷ trước, ông có một cửa hàng điện tử nhỏ ở thủ đô Zagreb, chuyên sửa TV và radio.

    Hoàng Tâm | 13:32 25/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...