MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Giấc mơ dang dở của Luka Modric

    12:10 Thứ ba 20/06/2023

    BongDa.com.vn Những tưởng chỉ phải đối đầu với một Tây Ban Nha đang trong giai đoạn tái thiết và đã qua thời kỳ hoàng kim sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Luka Modric và các đồng đội, dẫu vậy những cú sút hỏng ăn của Lovro Majer, Bruno Petkovic trong loạt sút luân lưu 11m đã khiến giấc mơ của anh tan vỡ.

     

    Sau thế hệ của những Davor Suker, Zvonimir Boban,… Luka Modric chính là hiện thân và biểu tượng của bóng đá Croatia đương đại. Là đầu tàu trong những chuyến hành trình vĩ đại tại 2 kỳ World Cup liên tiếp gần đây và UEFA Nations League 2022/2023, thế nhưng cũng giống như những người đàn anh, tiền vệ câu lạc bộ Real Madrid đã bất lực trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia chinh phục những đỉnh cao danh vọng tại các giải đấu lớn.

     - Bóng Đá

     Modric thể hiện đẳng cấp trước Tây Ban Nha.

    Ở tuổi 37, Luka Modric vẫn luôn thể hiện sự xuất sắc đáng kinh ngạc, một nhạc trưởng tài hoa, cầu thủ lớn của những trận cầu lớn, ngay cả khi đối diện với một dàn tiền vệ tài năng, trẻ trung của Tây Ban Nha, anh vẫn bình tĩnh chỉ huy các đồng đội chiến đấu để không đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

    Với 88 lần chạm bóng, 2 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội và sở hữu 11 đường chuyền dài chuẩn xác, Modric chính là một trong những nhân tố nổi bật nhất trận chung kết. Thế nhưng trong những thời khắc quyết định, khi vinh quang tưởng như đã nắm được trong tay thì vận may lại ngoảnh mặt với anh.

    Với một sự nghiệp đồ sộ khi giành hết mọi vinh quang cao quý ở phương diện cá nhân và câu lạc bộ với 5 danh hiệu Champions League và FIFA Club World Cup, 4 UEFA Super Cup, cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA 2018, giải thưởng The Best của FIFA 2018, giải thưởng Ballon d’Or của France Football năm 2018,… thế nhưng sẽ thật đáng tiếc khi anh không thể có được một cái kết có hậu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Nỗi tiếc nuối lớn nếu Modric không thể có danh hiệu cùng Croatia.

    Thất bại trước tuyển Tây Ban Nha chưa phải là hồi kết của Luka Modric trong màu áo sọc đỏ trắng, nhưng với việc đã sắp bước sang tuổi 38, độ tuổi không còn sung sức và khó có khả năng duy trì phong độ đỉnh cao, thật khó để Modric và các đồng đội có thể tạo nên một kỳ tích khác giống như những gì mà họ đã làm được tại các giải đấu lớn gần đây.

    Michael Ballack từng được gán biệt danh là kẻ về nhì vĩ đại khi liên tiếp phải đón nhận thất bại trong các trận chung kết trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, và giờ đây Luka Modric đang phần nào giẫm phải vết xe đổ đó trong màu áo Croatia. Một nỗi buồn vô hạn và những giọt nước mắt đã rơi bởi Lukita biết rằng cơ hội để anh hoàn thành giấc mơ dang dở với đội tuyển Croatia có thể đã không còn.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:40 20/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...