Ronaldo hiện đang phải hứng chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, sau khi anh đã có màn trình diễn rất kém thuyết phục trong trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với Iceland. Đó là trận đấu mà CR7 đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đáng tiếc, điển hình như tình huống đối mặt với thủ thành Halldorsson đầu trận.
Có lẽ Ronaldo sẽ chẳng phải hứng chịu quá nhiều 'đá' đến như vậy, nếu trước đó anh không đưa ra những phát biểu quá kiêu ngạo khi tuyên bố mình là cầu thủ vĩ đại nhất. Cụ thể trước truyền thông, ngôi sao người Bồ đã nói rằng: “Tôi có thể khẳng định mình chính là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới trong 20 năm qua. Với những gì đã làm được, tôi hơn rất nhiều cầu thủ khác," và bên cạnh đó là "Tương lai của tuyển Bồ Đào Nha đầy những dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi sẽ làm được những điều lớn lao, như vô địch Euro 2016."
Tuy nhiên với những fan hâm mộ của Ronaldo, thì anh thật sự vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, vì chỉ khi một cầu thủ vĩ đại 'chơi tồi', thì hiệu ứng chỉ trích từ các anti-fan mới lớn đến như vậy. Thậm chí để chứng minh cho luận điểm của mình, nhiều người còn lấy trường hợp của Ibrahimovic ra để so sánh. Cụ thể như các fan Ronaldo cho biết, Ibrahimovic cũng chưa ghi bàn tại EURO năm nay như Ronaldo (chưa tính đến tính cách ngạo mạn của ngôi sao người Thụy Điển), nhưng anh chưa hề nhận phải bất cứ chỉ trích nào.
Vậy tại sao Ibrahimovic lại không bị chỉ trích, còn Ronaldo thì lại có? Nếu nhìn vào cách thi đấu của Ibra và Ronaldo tại EURO năm nay, thì có lẽ chúng ta sẽ có được câu trả lời của mình. Tại tuyển Thụy Điển, Ibra không còn là một ngôi sao số 1 của đội bóng như anh vẫn hay làm tại PSG. Thay vào đó anh đã chấp nhận dẹp bỏ đi cái tôi của mình, không còn là tâm điểm trong mọi tình huống lên bóng của đội nhà. Thậm chí rất nhiều lần ngôi sao 34 tuổi này còn rất nhiều lần lui rất sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự, cũng như điều phối bóng.
Trong khi đó với Ronaldo, vẫn như thời gian thi đấu tại Real. Anh luôn muốn mọi tình huống bóng đều phải thông qua mình. Với Ronaldo, anh chỉ có nhiệm vụ là nhận bóng và dứt điểm, còn về việc phối hợp hoặc hỗ trợ cho các đồng đội, thì gần như rất ít khi người hâm mộ thấy CR7 làm vậy trong các trận đấu của Bồ Đào Nha.
Có lẽ nếu Ronaldo chịu 'chơi đồng đội' hơn trong các trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha, thì có lẽ những chỉ trích dành cho anh sẽ tự nhiên giảm bớt, cho dù anh có ghi bàn hay không.