MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 'Messi sẽ luôn giỏi hơn Ronaldo một bậc'

    23:12 Thứ sáu 17/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Cuộc khẩu chiến giữa Cristiano Ronaldo và cầu thủ Kari Arnason của Iceland vẫn chưa đi tới hồi kết.

    Trả lời phỏng vấn với ESPN, Arnason như muốn châm chọc Ronaldo bằng phát biểu gây sốc: "Trong trận gặp Bồ Đào Nha, chúng tôi dĩ nhiên không tạo ra nhiều cơ hội như họ, một đội bóng hùng mạnh. Song, cách Ronaldo bình luận giải thích tại sao Lionel Messi luôn giỏi hơn cầu thủ này một bậc. Điều đó cũng nói lên Iceland đã khiến Ronaldo nổi giận."

    Ở trận mở màn bảng F, Bồ Đào Nha bị Iceland chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Sau trận đấu, thầy trò Iceland hân hoan ăn mừng thể như giành chức vô địch. Tất cả cũng đều có lý do. Với Iceland, đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại vòng chung kết Euro, và có được bàn thắng và điểm số đầu tiên. Điều đó còn tuyệt hơn khi Iceland giành điểm trước Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo góp mặt.

    Kari

      Kari Arnason của Iceland cho rằng Messi luôn giỏi hơn Ronaldo một bậc.

    Kết thúc trận đấu đó, Ronaldo không giấu được nỗi thất vọng xen lẫn sự tức giận. Anh cho rằng thứ bóng đá của Iceland thật hèn nhát và sẽ chẳng làm nên chuyện gì tại Euro 2016.

    "Chúng tôi đã cố gắng để giành chiến thắng nhưng Iceland lại không làm gì cả. Họ chỉ ghi 1 bàn, tạo ra 2 cơ hội trong suốt 90 phút và phần còn lại là dựng xe bus trước khung thành," CR7 chỉ trích lối đá tiêu cực của Iceland.

    Đáp trả Ronaldo, Kari Arnason nói với báo The Sun: "Ronaldo là kẻ thua cuộc đáng thương. Anh ta không muốn thua trận đấu này. Nhưng Ronaldo mong chờ điều gì từ Iceland. Muốn chúng tôi đá như Barcelona và chống lại anh ấy? Thật ảo tưởng."

    Rồi mới đây, tổng thống Olafur Ragnar Grimsson của Iceland cũng lên tiếng về lời chỉ trích mà Ronaldo dành cho đội tuyển nước ông. "Tôi nghĩ các cầu thủ nên cám ơn Ronaldo, vì điều đó giúp bóng đá Iceland thu hút sự chú ý từ truyền thông," tổng thống Olafur Ragnar Grimsson nói với ESPN.

    Lúc 02h00 ngày 19/6, Bồ Đào Nha sẽ có trận gặp Áo, trong khi Iceland đối đầu với Hungary lúc 23h00 ngày 18/6. Ở bảng đấu này, Hungary đang dẫn đầu với 3 điểm. Bồ Đào Nha và Iceland xếp ở các vị trí thứ 2 và 3, còn Áo xếp chót bảng.

    Nguyên Trí | 22:33 17/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...