MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Khai mạc Giải bóng đá nữ Quốc tế TP.HCM 2015: Phơi bày thực lực

    22:04 Thứ tư 04/11/2015

    (BongDa.com.vn) – Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 chính thức khai mạc vào ngày 4/11/2015.

    (BongDa.com.vn) – Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 chính thức khai mạc vào ngày 4/11/2015 đã cho khán giả và ban tổ chức thấy được thực lực của các đội tham gia giải đấu cọ xát lần này. Chủ nhà TP.HCM vượt trội, trong khi Nữ FEU quá yếu.

    Với trình độ học đường, Nữ FEU (áo vàng) rỏ ra quá yếu ở giải như Giải nữ QT TP.HCM 2015. Ảnh: Đình Viên.
    Với trình độ học đường, Nữ FEU (áo vàng) rỏ ra quá yếu ở giải như Giải nữ QT TP.HCM 2015. Ảnh: Đình Viên.
    T
    ất cả bốn đội bóng đều mang đến giải lực lượng trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm và cọ xát nên trước ngày thi đấu đầu tiên gần như không ai biết thực lực của nhau. Tuy nhiên, sau khi hai cặp đấu đã hạ màn cùng kết quả đã phơi bày được khả năng của 4 đội tham dự giải.

    Đại học Viễn Đông (FEU – Philippines) quá yếu trước tuyển nữ Myanmar

    Đại học Viễn Đông đến từ Philippines là cái tên khá xa lạ với khán giả bóng đá nữ và nội lực của một đội bóng nữ cấp đại học là không thể so với các cầu thủ chuyên nghiệp đến từ Myanmar. Quả thật, kết quả 6-0 đã phản ánh đúng khả năng của hai đội. Ngay trong hiệp một, Myanmar đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới các sinh viên đại học.

    Tuyển nữ TP.HCM (áo đỏ) dễ dàng thể hiện sức mạnh trước lực lượng trẻ của Nữ Hong Kong (TQ). Ảnh: Đình Viên.
    Tuyển nữ TP.HCM (áo đỏ) dễ dàng thể hiện sức mạnh trước lực lượng trẻ của Nữ Hong Kong (TQ). Ảnh: Đình Viên.

    Trong 6 bàn thắng của Nữ Myanmar, cầu thủ số 9 – Win Theingi Tun lập một cú hattrick, hai bàn do công của số 10 Hla Yin Win, bàn còn lại của số 8 May Thu Kyaw. Sự phản ứng yếu ớt từ phía FEU chỉ giúp họ có khoảng 3 cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Trước một đối thủ vô danh như các sinh viên đến từ Philippines, Nữ Myanmar dễ dàng đạt 3 điểm đầu tiên và có hiệu số bàn thắng thua rất tốt.

    Nữ Hong Kong (TQ) lép vế trước chủ nhà TP.HCM

    Với một nửa là cầu thủ trẻ, Nữ Hong Kong (TQ) không phải là đối thủ xứng tầm của Nữ TP.HCM ở giải lần này. Sự chênh lệch trình độ giữa hai bên khá rõ rệt khi Nữ Hong Kong (TQ) cố gắng tìm tiếng nói chung giữa hai thế hệ đã là một vấn đề nan giải, huống hồ gặp phải các đàn chị dày dạn kinh nghiệm thi đấu bên kia chiến tuyến.

    Chính vì lẽ đó các cầu thủ nữ TP.HCM không mấy khó khăn để bẻ gãy từng đường lên bóng của Hong Kong (TQ). Điều quan trọng hơn là họ lại ghi được 6 bàn thắng vào lưới đối thủ. Các pha lập công được thực hiện bởi Lê Hoài Lương (5, hai bàn), Huỳnh Như (9), Trần Thị Thùy Trang (14), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Võ Thị Thùy Trinh (67).

    Cơ hội cho chủ nhà (áo đỏ) giành danh hiệu vô địch là rất lớn. Ảnh: Đình Viên.
    Cơ hội cho chủ nhà (áo đỏ) giành danh hiệu vô địch là rất lớn. Ảnh: Đình Viên.

    Với việc Myanmar và TP.HCM đều giành chiến thắng cùng một hiệu số 6-0, vị trí số 1 sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 8/11/2015. Cũng cùng thua đậm ở ngay đầu ra quân, Nữ FEU và Nữ Hong Kong tỏ ra khá yếu và thực tế là khó cạnh tranh chức vô địch với hai đội còn lại. Dù sao đi nữa, lượt trận đầu đã phơi bày được thực lực của các đội tại giải.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...