MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • 'Kẻ đóng thế' Malaysia van nài CĐV đừng làm điều này với mình

    11:27 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ phía đội khách ở trận đấu tới đây gửi thông điệp đáng chú ý tới các fan Malaysia.

    Cách đây 3 ngày, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đây không phải kết quả Malaysia mong muốn khi rơi vào thế bất lợi trước chuyến làm khách tới Mỹ Đình và dễ hiểu khi các CĐV Hiramau Malaya tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của một số cầu thủ, trong đó có Irfan Zakaria.

    Irfan được HLV Tan Cheng Hoe trao cơ hội đá chính lần đầu ở giải đấu năm nay, do trụ cột Aidil Zafuan Radzak gặp chấn thương. Trước các ngòi nổ tốc độ của ĐT Việt Nam, trung vệ 23 tuổi gặp khó khăn nhất định trong việc đối phó.

    Ở cuộc phỏng vấn với New Strait Times, Irfan khẳng định anh đã làm hết sức mình: "Tôi đã nỗ lực hết sức. Sự động viên từ HLV lẫn đồng đội thôi thúc tôi làm tốt hơn."

    Irfan phát biểu - Bóng Đá

     Irfan (Số 17) ở trận chung kết lượt đi.

    Trước đó, Irfan từng 2 lần vào sân thay người ở trận gặp Campuchia vòng bảng và bán kết lượt về với Thái Lan. Chia sẻ về những chỉ trích, trung vệ trẻ thừa nhận không muốn các fan tiếp tục so sánh mình với Aidil hay các đồng đội giàu kinh nghiệm khác ở ĐTQG.

    "Nhiều fan chờ đợi những cầu thủ ngoài lề như tôi chơi tương tự các trụ cột." Irfan bức xúc. "Tất cả đều thi đấu vì một mục tiêu chung, nhưng mỗi người có khả năng riêng. Thật khó khăn khi mọi người so sánh bạn với những người khác."

    Phụng Sồ | 10:25 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...