MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Kane tỏa sáng, Dortmund văng khỏi Champions League mà không có bàn danh dự

    05:16 Thứ tư 06/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Với một thế trận chặt chẽ, Tottenham đã đánh bại Dortmund 1-0 ngay trên sân đối thủ.

    Dortmund tỏ ra khá quyết tâm trước giờ bóng lăn. Họ đã cất những trụ cột ở lượt đấu cuối tuần qua tại Bundesliga. Cùng với sự trở lại của Marco Reus so với trận lượt đi, đại diện của nước Đức đã nhập cuộc vô cùng hứng khởi trước Tottenham. 

    Dortmund - Bóng Đá

     Dortmund bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hiệp một. 

    Ngược lại, lợi thế dẫn 3 bàn cách biệt khiến Mauricio Pochettino cho phép các học trò không phải căng sức ngay từ đầu. Họ tập trung bắt người và giăng lớp phòng ngự hai tầng. Đội chủ nhà chỉ cần có thế để thực hiện những đường "đan lát" sở trường. Reus, Gotze rồi cả Alcacer đều có cơ hội thử tài của Lloris trong hiệp một. 

    Đáng tiếc, cả 6 cú sút trúng đích mà Dortmund tạo ra trong 45 phút đầu tiên đều không mang lại nụ cười trên môi CĐV đội bóng vàng đen. 

    Dortmund - Bóng Đá

     Kane chỉ cần một cú sút trúng đích là hạ gục Dortmund. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, sự thăng hoa trên đôi chân các cầu thủ Dortmund nhanh chóng qua đi. Pochettino đã đánh trúng "tử huyệt" đối thủ bằng cách cho các học trò tập trung đánh vỗ mặt hàng thủ dâng cao của Dortmund. Phút 49, nhận đường chọc khe thông minh của Moussa Sissoko, Harry Kane phá bẫy việt vị thành công và tung cú sút lên góc cao, hạ gục thủ thành Roman Burki.

    Thua đau, Dortmund dồn quân tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, càng chơi các học trò của  Lucien Favre càng tỏ ra điểm yếu của một đội bóng trẻ. Họ nôn nóng trong những đường chuyền quyết định và bị Tottenham "dắt mũi" trong phần lớn những pha tranh chấp. 

    Dortmund - Bóng Đá

     Reus tỏ rõ sự thất vọng. 

    Trong những phút cuối, Christian Pulisic đã được tung vào sân để cứu vãn tình thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa tầm tay của Dortmund. Thậm chí, ở pha bóng đối mặt cuối cùng của Francisco Alcacer, anh cũng sút bóng vào chân Lloris. 

    Thắng nhẹ nhàng 1-0 (tổng tỉ số 4-0), Tottenham hiên ngang tiến vào Tứ kết Champions League. Hãy chờ xem, đoàn quân của Pochettino có thể tạo nên những bất ngờ nào khi đi sâu ở trời Âu. 

    Chung cuộc: Dortmund 0-1 Tottenham 

    Ghi bàn:

    Tottenham: Kane 49'

    Đội hình ra sân: 

    Tottenham (3-4-1-2): Hugo Lloris; Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen; Serge Aurier, Harry Winks, Moussa Sissoko, Ben Davies; Harry Kane, Son Heung-min.

    Dortmund (4-1-4-1): Roman Burki; Marius Wolf, Julian Weigl, Manuel Akanji, Abdou Diallo; Axel Witsel; Jadon Sancho, Mario Gotze, Marco Reus, Raphael Guerreiro; Paco Alcacer.

    Những pha bóng hay của Kane: 

    Ngọa Long | 03:04 06/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...