(BongDa.com.vn) – Thất bại trước Barca vào tháng trước không phải là vấn đề lớn với Juventus, khi họ đã có nửa thập niên thăng hoa với bốn chức vô địch Serie A liên tiếp và ngôi vị á quân châu Âu chỉ là tai nạn nhỏ trong hành trình phục sinh của “Bà đầm già thành Turin”.
Đã năm năm kể từ khi Mourinho đưa Inter Milan lên đỉnh châu Âu bằng một lối đá lì lợm tới mức đáng sợ. Đã năm năm, người hâm mộ bóng đá Ý mòn mỏi chờ sự trở lại của những thế lực cũ. Đã năm năm, những ngôi sao đến rồi đi. Trong thời kỳ tưởng chừng thoái trào ấy, Juventus nổi lên như một đầu tàu.
Juventus chính là hình ảnh đội tuyển Ý ở những giải đấu lớn gần nhất, không được đánh giá cao những vẫn tiến sâu vào vòng trong nhờ sự lạnh lùng khó lường. Nhìn vào đội hình Juve, không khó để nhận ra những cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng, những cái tên mà trước đó vài năm, “Lão bà” chỉ đưa họ về với cái giá không quá đắt: Từ Pirlo, Pogba, Vidal cho đến Morata hay Tevez. Để rồi chính họ tạo nên bản lề cho thành công của một thế lực mới mà cũ.
Kể từ mùa sau, Juve sẽ không còn Pirlo và Tevez nữa. Bộ đôi Vidal và Pogba cũng đã ngấp nghé ra đi theo tiếng gọi của những ông lớn khác. Nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn khi Juve đã nhanh chóng đưa về Manzukic, Dybala, Khedira hay Roberto Pereyra để khỏa lấp những khoảng trống đó. Chính sách “đánh nhanh diệt gọn” trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng lớn của Juve, gián tiếp thách thức những đối thủ lớn trên cả mặt trận chuyển nhượng cầu thủ lẫn chinh phục cầu trường.
Thành công của Juve mùa vừa qua đã góp phần tạo nên một kỳ chuyển nhượng mùa hè rôm rả của bóng đá Ý – một kỳ chuyển nhượng đánh dấu sự trỗi dậy của những thế lực đến từ Serie A. Hai đội bóng thành Milan cũng đã rục rịch với những cái tên như Kondogbia, Jackson Martinez, Shaquiri, C. Bacca, Miranda, Montoya,… A.S Roma cũng sớm chào hàng bằng cái tên Radja Nainggolan. Đó đều là những tên tuổi đã khẳng định được tài năng ở châu Âu.
Hơn lúc nào hết, Serie A với đầu tàu Juve đang từng bước trở lại, dù là những bước chậm rãi.
(Bạn đọc: Đoàn Thanh Phong)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam