MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • Jordan và Romelu Lukaku, cặp anh em đại náo EURO 2016

    07:23 Thứ ba 07/06/2016 | 23

    BongDa.com.vn Gần như mỗi kỳ EURO đều có một cặp anh em nào đó. Lần này là nhà Lukaku, với huynh đệ Jordan và Romelu ở ĐT Bỉ. Tuy “trái dấu” nhưng tình cảm giữa họ không gì có thể chia cắt được.

    Lukaku đang thoát xuống bên cánh trái và thực hiện một pha tạt bóng chuẩn xác vào trong vòng cấm. Sau đó là cú đánh đầu dũng mãnh. Bàn thắng đã được ghi. Tác giả là... Lukaku.

    Hai anh em Lukaku ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

    Hai anh em Lukaku ăn mừng bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

    Liệu có gì đó nhầm lẫn ở đây chăng? Lukaku chuyền bóng và chạy vào trong, đón lấy đường kiến tạo đó và tự ghi bàn? Ồ không. Thật ra là hai người tham gia vào tình huống đó. Đầu tiên là người em, Jordan Lukaku và tiếp theo là người anh, Romelu Lukaku. Nó đã xảy ra ở trận giao hữu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha cách đây 2 tháng. Có thể nó sẽ được nhân rộng trên đất Pháp mùa hè này.

    Lò luyện của nhà Lukaku

    Hai anh em Lukaku sinh ra ở Antwerp, thành phố phía Bắc của Bỉ, trong một gia đình gốc Congo. Bố của họ Roger Lukaku, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, không có gì lạ khi cả hai cùng theo đuổi nghiệp bóng banh. Ông anh Romelu gia nhập lò đào tạo của đội bóng địa phương ở tuổi lên 5 trong khi cậu em kém 14 tháng tuổi bắt đầu được rèn giũa ở tuổi lên 6.

    Cha của họ, ông Roger, rất nghiêm khắc. Ngay từ khi còn nhỏ ông đã luyện cho hai anh em tính tự lập và thói quen chịu đựng gian khổ. Theo tiết lộ của Romelu trên Guardian, mặc dù không quá khó khăn về mặt tài chính nhưng cả hai phải tự đến trường. Họ đi bằng đôi chân của mình, không dùng xe bus. Và không được phép tản bộ, mà với tốc độ của một vận động viên điền kinh.

    Lukaku cha cũng rất khó chịu nếu không nhìn thấy anh em họ với quả bóng trong chân. Ngay cả khi không phải đào tạo, ví dụ như kỳ nghỉ đông, cả hai cũng phải ra sân. Hoặc một người sút và người kia sẽ nhặt bóng, hoặc thực hiện các bài đối kháng. Hai anh em chỉ về nhà khi đã mệt nhoài và đôi chân bầm tím.

    Hai anh em Lukaku khi còn ở Anderlecht. Ảnh: Internet.

    Hai anh em Lukaku khi còn ở Anderlecht. Ảnh: Internet.

    Romelu nói rằng đó là khoảng thời gian khó khăn. Anh cũng có những thú vui khác song không được phép. “Lúc nào cha tôi cũng nhắc nhở, tôi còn một đứa em. Vì vậy, phải làm gương cho nó. Mặt khác, ông cũng nói với Jordan, hãy nhìn vào anh và học tập. Không ai trong chúng tôi được dừng lại và lười biếng,” Guardian trích lời Romelu.

    Khác nhưng không khắc

    Tuy cùng lớn lên dưới một mái nhà nhưng hai người họ khá tương phản. Nếu như Romelu cao 1,9 m và phát triển để trở thành một tiền đạo thì Jordan chỉ cao 1,77 m, chọn cho mình vị trí hậu vệ trái. Trong phòng của mình, Romelu trang trí bằng rất nhiều hình ảnh Chelsea cùng thần tượng Didier Drogba thì Jordan lại treo chi chít poster Arsenal và Nigel Winterburn hay Lee Dixon. Vào thời điểm ông anh để tóc dài, cậu em lại cắt ngắn. Khi ông anh xuống tóc, cậu em lại nuôi dài đến tận thắt lưng.

    Lý giải điều này, Jordan nói rằng, anh cố tình làm thế để tạo ra sự khác biệt. “Khi tôi còn nhỏ, người ta nói: đây là con của Rodger. Khi lớn lên một chút, họ lại nói: Ồ, đó là em của Romelu,” anh nói với tờ Gazet van Antwerpen, một tờ báo của Bỉ.

    Romelu và Jordan trong màu áo tuyển Bỉ. Ảnh: Internet.

    Romelu và Jordan trong màu áo tuyển Bỉ. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hai người xung khắc với nhau. Trái lại, họ tìm cách hỗ trợ và luôn gắn chặt với nhau. “Chúng tôi luôn cầu mong được chơi cùng một đội. Hai anh em đã đi cùng nhau từ Boom, Lierse rồi Anderlecht. Thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải xa nhau, không có cách nào khác, để phát triển sự nghiệp,” Romelu cho biết, “Vào năm 2011 khi đến Chelsea, anh em tôi đã khóc như ngày tận thế.”

    Bây giờ họ đã tìm ra cách để lại chơi bóng cùng nhau, đó là ĐTQG. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Oostende đã thuyết phục Marc Wilmots điền tên Jordan vào danh sách tham dự EURO. Không chỉ vậy, ông cũng đang cân nhắc đặt Jordan vào vị trí hậu vệ trái để đưa Vertonghen trở lại vai trò trung vệ.

    Nếu như vậy, hai anh em họ hứa hẹn sẽ có một mùa hè không thể nào quên. “Xem TV, mẹ tôi chắc ngất mất,” Jordan nói. Chắc chắn là vậy rồi. Bà là một người mẹ hạnh phúc.

    Tại các kỳ EURO luôn có rất nhiều các cặp anh em, như Rene và Willy van de Kerkhof (Hà Lan năm 1976), Bernd và Karlheinz Forster (Đức 1980-1984), Ronald và Erwin Koeman (Hà Lan 1988), Brian và Michael Laudrup (Đan Mạch 1996), Robert và Niko Kovac (Croatia 2004-2008), Vasili và Aleksei Berezutski (Nga 2008), Hakan và Murat Yakin (Thụy Sỹ 2004). Riêng EURO 2000 có tới 4 cặp anh em, gồm Gary và Phil Neville (Anh), Patrick và Daniel Andersson (Thụy Điển), Frank và Ronald de Boer (Hà Lan), Emile và Mbo Mpenza (Bỉ).

    Thanh Đình | 05:40 07/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...