MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Joe Hart hé lộ sự thật đau lòng về việc bị 'đá' khỏi Man City

    09:41 Thứ năm 28/05/2020 | 4

    BongDa.com.vn Thủ thành sinh ra tại Shrewsbury đã có chia sẻ thật lòng về khoảng thời gian ác mộng tại sân Etihad.

    Trong quá khứ, Joe Hart từng là người gác đền số một của cả Manchester City lẫn ĐT Anh. Mùa giải 2011/12 và 2013/14, anh là nhân tố chủ chốt giúp cho nửa xanh thành Manchester 2 lần lên ngôi Premier League. Thế nhưng, câu chuyện bắt đầu khác đi khi HLV Pep Guardiola được bổ nhiệm.

    Cựu thuyền trưởng Barcelona ưu tiên những thủ thành chơi chân tốt. Đó là lí do vì sao Claudio Bravo được The Citizens chiêu mộ. Và kể từ thời điểm ấy, Joe Hart liên tục bị mang cho mượn ở Torino và West Ham United. Đến mùa Hè 2018, ngôi sao 33 tuổi chính thức bị bán đứt cho Burnley.

    Đó cũng là bước ngoặt khiến cho sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1987 đi xuống. Mùa giải 2019/20 này, cựu công thần của Manchester City chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận trên mọi đấu trường. Mới đây, đích thân anh đã hé lộ câu chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ.

    Joe Hart opens up on mental struggles after Manchester City axe - Bóng Đá

     Có gần 350 trận ra sân cho The Citizens, tuy nhiên Joe Hart vẫn bị cho "ra rìa".

    "Nghe có vẻ thảm hại nhưng đó là sự thật, tôi không được thi đấu và cũng không còn cảm giác muốn thi đấu. Chuyện xảy ra với HLV mới của City, ông ta có lẽ là HLV quan trọng nhất thế giới. Không nhất thiết là ông ta phải cảm thấy thích tôi. Ông ấy chỉ thấy tôi không có một tố chất nào đó, và thế là tôi bị loại.

    Ở Burnley thì sao à? Đó chắc chắn là thời điểm tệ nhất sự nghiệp của tôi, nhưng không phải là một đám mây đen. Tôi cảm thấy thoải mái. Vâng, tôi từng buồn vì không được ra sân, nhưng vẫn biết mình phải làm gì, mình ở đâu và có thể mang điều gì vào các trận đấu. Tôi xem nó như một thử thách", Joe Hart trả lời trên BBC One.

    Pep Guardiola chia sẻ khi Man City trở lại tập luyện: 

     
    Anh Nguyễn | 09:11 28/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...