MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Jamie Vardy - hung thần 'bò tót' của Man City

    15:05 Thứ hai 06/05/2019

    Ghi tới 18 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, không ít trong số đó là vào lưới những đội bóng lớn, Vardy có thể là kẻ mang lại cơn ác mộng Man City vào cuối mùa.

    Trong tiếng Anh, "Red Bull" có nghĩa là con bò tót màu đỏ. Loại bò tót hung hãn và không biết sợ được dùng để đặt tên cho loại đồ uống tăng lực. Và Vardy, rất nghiện thứ nước tăng lực nói trên, có thể xem là "Red Bull", dạng cầu thủ không biết sợ hãi và chơi bóng liều lĩnh.

    Với Man City, chức vô địch Ngoại hạng Anh là mục tiêu quan trọng nhất cho một mùa giải "thất bại". Champions League luôn là ưu tiên số 1, nhưng đại diện thành Manchester đã thua bởi những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Tottenham như Son Heung-min, hay đơn giản nhưng hiệu quả như Fernando Llorente.

     - Bóng Đá

     Vardy sẽ so tài với Sergio Aguero của Man City hôm nay.

    Trùng hợp thay, Vardy lại là cầu thủ làm cả hai thứ đó giỏi nhất. Trên tờ The Times của nước Anh, cây viết Jonathan Northcroft bày tỏ sự ái ngại cho hàng thủ của Man City trước trận đấu quan trọng gặp Leicester City rạng sáng 7/5 ở vòng 37 của Ngoại hạng Anh.

    Với đội hình chơi thứ bóng đá kiểm soát, hàng thủ dâng cao, Man City luôn e sợ những mẫu tiền đạo phản công cực tốt như Vardy, người đã ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới các đội trong top 6 tới nay, với 34 bàn vào lưới Arsenal, Liverpool, MU, Man City, Tottenham và Chelsea, một hiệu suất đáng sợ.

    Vardy cũng đã ghi tới 5 bàn vào lưới Man City kể từ khi bắt đầu chơi bóng ở Ngoại hạng Anh trong vài năm qua. Gần đây nhất, anh đã “hạ sát” một đội bóng lớn khác là Arsenal. Một mẫu cầu thủ có chất hoang dã như Vardy luôn là thứ khiến hàng phòng ngự của Man City e dè.

     - Bóng Đá

     Vardy chơi thứ bóng đá đơn giản, nhưng hiệu quả.

    Vardy là một trường hợp kỳ lạ của bóng đá xứ sương mù, người đến năm 22 tuổi vẫn chơi bóng ở một giải đấu bán chuyên của nước Anh. Cầu thủ này hội tụ đủ mọi tật xấu, như nghiện rượu, chơi bời, và thứ nước tăng lực "Red Bull".

    Nhưng Vardy đã vượt lên tất cả, đồng thời xóa tan cái định kiến về mẫu cầu thủ "một mùa", khi tỏa sáng giúp Leicester City vô địch năm 2016. Từ đó, tiền đạo tuyển Anh luôn cho thấy sự ổn định, và cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn.

    Chính điều này khiến anh trở thành niềm hy vọng của các CĐV Liverpool - đang cạnh tranh với Man City cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, và trở thành nỗi lo lắng cho các CĐV Man City.

    Năm 2016, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Holywood - Adrian Butchart - tuyên bố sẽ có một bộ phim được sản xuất về cuộc đời của Vardy. Bộ phim vẫn chưa được bấm máy, nhưng tác giả kịch bản có lẽ chờ đến khi trận đấu giữa Leicester City và Man City đêm nay.

     - Bóng Đá

     Số bàn thắng của Vardy vào lưới những CLB trong top 6 thời gian qua.

    Bởi Vardy có thể sẽ lại là kẻ quyết định cuộc đua vô địch, và đánh dấu thêm một cột mốc nữa trong sự nghiệp bóng đá của mình. Trước giờ G, những CĐV Liverpool có bông đùa muốn cô vợ Rebekah Vardy hãy làm "bị thương" ông chồng.

    Cách nói này cũng để chỉ tiền đạo của Leicester chơi hay, và là xuất sắc trong những trận đấu với các CLB trong top 6 thế nào. "Bầy cáo" đã hết mục tiêu mùa này. Tuy nhiên, với cá nhân Vardy, anh vẫn còn nhiệm vụ cần chinh phục, đó là tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

    Năm sau có vòng chung kết Euro 2020, và Vardy rất muốn góp mặt trong thành phần tuyển Anh của HLV Gareth Southgate. Muốn làm điều đó, chỉ những màn trình diễn đỉnh cao như thời gian qua mới giúp chân sút 32 tuổi thuyết phục được HLV Southgate.

    Man City cần dè chừng với Vardy. Mọi sai lầm trong việc ngăn chặn cầu thủ này sẽ khiến Pep Guardiola và học trò phải trả giá.

    Vũ Duy | 13:38 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...