MỚI NHẤT :
  • Man United xem giò chân sút ghi 24 bàn
  • Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo
  • Harry Redknapp chọn sao Newcastle xuất sắc nhất Premier League
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Ivan Perisic: Gã nặng tình đi nuông chiều... ác mộng

    18:21 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Inter Milan đoạt ngôi đầu bảng và người lập công đầu là Ivan Perisic. Nhưng mấy ai biết đằng sau vẻ can trường là một gã nặng tình nguyện sống cùng... ác mộng của quá khứ.

    Các bạn thấy một Ivan Perisic khá chững chạc trên sân và những đường bóng sắc bén. Bạn đánh giá anh mạnh mẽ, bản lĩnh và có phần lạnh lùng như một người lính bước ra từ quân đội? Không, Ivan cực kỳ yếu đuối, anh đã từng khóc, từng đau khổ đến tột cùng để rồi giờ đây, người đàn ông ấy tạo cho mình một vẻ lầm lì nhưng trong tâm vẫn ôm cơn ác mộng của quá khứ như một thói quen.

    Ivan Perisic: Gã nặng tình đi nuông chiều... ác mộng - Bóng Đá

     Ivan đã sống với quá khứ quá lâu để hôm nay anh tìm lại sự tự tin cũng là việc khó khăn.

    Từ Split đến Milan và con đường nước mắt

    Ivan Perisic sinh ra tại thành phố Split thuộc Nam Tư cũ. Một thành phố lớn tại Croatia và được sống cùng trang trại của bố nên cuộc sống thuở bé Ivan rất sung túc. Gia đình luôn tạo điều kiện để Ivan phát triển tài năng bóng đá của mình vì từ bé anh không muốn tiếp quản trang trại mà chỉ muốn chơi cùng trái bóng tròn.

    Đến năm 2006 cậu bé Ivan lọt vào mắt xanh của HLV Zora Vulic. Anh sang Slovenia thi đấu theo lời mời của người thầy đầu tiên ấy. Nhưng dù chơi nỗ lực nhưng có lẽ Ivan chưa phù hợp với giải đấu này nên tận 1 năm sau anh vẫn chưa thể ký được hợp đồng để đá chuyên nghiệp. Tương lai bấp bênh tại Slovenia chưa dứt thì bỗng dưng Ivan gật đầu sang Pháp thi đấu.

    Rất nhiều đồng đội đặt câu hỏi tại sao anh lại quyết định nhanh và chẳng cần suy nghĩ đến thế. Nhưng chàng trai 17 tuổi ấy không trả lời. Anh rời đi trong im lặng. Đến tận những năm gần đây, truyền thông cố khai thác lắm về những năm đầu sự nghiệp thì Ivan mới hé lộ rằng năm 2006 đến 2007 là những quãng thời gian anh sống trong nước mắt.

    Ivan Perisic: Gã nặng tình đi nuông chiều... ác mộng - Bóng Đá

     Anh đã từng bất mãn với Dortmund.

    Khi ấy trang trại của bố ngập trong nợ nần, mẹ và em gái của anh phải chuyển sang Pháp để thoát khỏi đám chủ nợ. Khi ấy chỉ có Ivan là người có khả năng kiếm tiền cho gia đình nên khi nghe lời đề nghị sang Pháp thì anh không cần biết CLB đó là gì mà gật đầu ngay.

    Anh chia sẻ: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mẹ và em gái đang ở Pháp nên tôi sang đó thôi. Chẳng nghĩ gì được nữa cả. Tiền tôi kiếm được lúc ấy chỉ biết gửi về cho bố để mau chóng thanh toán những khoản nợ. Tôi không còn sự lựa chọn khác được."

    Thế là anh sang Sochaux năm 2007. Sự nghiệp của anh tiếp tục lênh đênh khi tiếp tục thất vọng tại Pháp. anh chuyển sang Bỉ thi đấu cho Roeselare và Club Brugge. Với Ivan lối đá của anh không hoa mỹ mà thiên về tốc độ và tận dụng khoảng trống rất tốt. Đến năm 2011, anh quyết định sang Borussia Dortmund để tìm kiếm cơ hội và một phần nữa là anh quá hâm mộ HLV Jurgen Klopp.

    Nhưng có lẽ chuỗi ngày khốn khổ của tiền vệ này vẫn tiếp tục kéo dài khi anh không thể cạnh tranh với một Marco Reus quá hay. Anh bị đẩy lên ghế dự bị thường xuyên. Tới bây giờ khi nhắc lại khoảng thời gian ấy, Ivan chỉ biết thốt lên: "Mỗi lần ngồi chiếc ghế ấy, tôi chỉ muốn chết đi cho xong!"

    Nhưng có lẽ trời không phụ lòng mọi sự cố gắng của anh. World Cup 2014 cái tên Ivan Perisic vụt sáng và góp phần không nhỏ vào chiến thắng 4-0 của đội tuyển Croatia trước Cameroon đã làm các CLB lớn chú ý. Inter Milan đã muốn có anh ngay lúc đó. Và con đường đến Milan chính thức bắt đầu năm 2015. 

    Nhưng có lẽ ác mộng lại cứ trêu đùa Ivan đến tận hôm nay...

    "Được quyền ước mơ" với Inter

    Sang Inter, Ivan cũng chẳng thể là một ngôi sao. Anh tiếp tục sống trong ác mộng với sự hoài nghi của đồng đội, HLV và cả các Interista. Có lần Mauricio Icardi đã từng lên tiếng thẳng thắn: "Nếu Ivan không cảm thấy hạnh phúc thì cứ việc ra đi, anh cố chịu đựng làm gì?"

    Ivan Perisic: Gã nặng tình đi nuông chiều... ác mộng - Bóng Đá

     Ivan đang tìm lại giấc mơ với Inter Milan.

    Thậm chí Cố vấn của Inter, ngài Walter Sabatini từng chỉ trích Ivan để thúc anh sang Man United để họ đổi Anthony Martial: "Nếu Perisic ra đi, chúng tôi muốn tiền và một cầu thủ. Nhưng tôi hi vọng trong ít ngày tới Perisic sẽ thể hiện thái độ tốt hơn."

    Nhưng khi hỏi tại sao anh không nghe theo Icardi để đến MU? Ivan chỉ trả lời đơn giản: "Inter chính là giấc mơ của tôi. Tôi chọn Inter vì tôi thích họ chứ chẳng vì cái gì cả. Cuộc đời tôi đến nay chọn lựa sai lầm quá nhiều và tôi chỉ mong thành Milan cho tôi được quyền mơ lần nữa."

    Nghe có vẻ cay đắng quá Ivan! Đến ước mơ anh cũng phải van nài để có được. Nhưng khi từ chối sang MU, Ivan thay đổi. Anh chơi mềm dẻo hơn, chuyền nhiều và ham muốn ghi bàn hơn. Bằng chứng từ đầu mùa đến nay anh đã có 7 bàn thắng và 6 đường kiến tạo.

    Và trận đấu với Chievo vừa qua, Ivan lập hattrick làm lu mờ hoàn toàn Icardi. Anh đưa Inter lên ngôi đầu Serie A. Đã đến lúc Interista và các đồng đội công nhận sự nỗ lực của anh rồi đấy. Ivan đau buồn vì quá khứ đang dần tìm lại sự tự tin. Nhưng ít ai thấy được anh buồn cả vì có lẽ anh nuôi cơn ác mộng quá khứ lâu đến nỗi nước mắt đã khô cạn mất rồi. 

    Hãy tiếp tục giữ giấc mơ đẹp với thành Milan và đừng tự ti nuôi mãi cơn ác mộng của quá khứ nữa. Mơ ước là quyền của anh đấy, Ivan! Đừng van xin ai cả. Nhưng trước hết hãy đuổi ác mộng ra xa tâm trí của anh. Tương lai đẹp chỉ khi anh cho mình một cơ hội để sống nhẹ nhàng và thanh thản.

    Tiếp tục ghi bàn và chứng tỏ bản thân đi thôi!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...