MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Icardi - Perisic: Thiên thần và ác quỷ thành đôi tri kỉ

    05:08 Thứ bảy 09/12/2017

    BongDa.com.vn Trước trận đại chiến giữa Juventus và Inter Milan sắp diễn ra, điểm sáng đáng chú ý của Nerazzurri là bộ đôi Icardi và Perisic. Họ khác biệt nhưng lại hiểu nhau, vì sao lại thế?

    Thiên thần và ác quỷ có đi chung đường?

    Trong cuộc sống này cái thiện và cái ác luôn đối đầu nhau hoặc một người thánh thiện sẽ chẳng bao giờ đi cùng tên vô lại. Nhưng tại Inter Milan có một bộ đôi tính cách trái ngược, phong cách sống đối lập nhưng họ đang là một cặp bài trùng khiến mọi đối thủ phải nể sợ.

    Icardi - Perisic: Không hoàn hảo để tìm thấy nhau - Bóng Đá

     Icardi và Ivan đang là bộ đôi tấn công mạnh mẽ nhất Serie A.

    Đó chính là bộ đôi Mauro Icardi Ivan Perisic. Hai mũi nhọn tấn công này của Nerazzurri đang là niềm hy vọng số 1 của đội bóng. Hiện tại Icardi đang có 16 bàn thắng. Người đồng đội của anh - Perisic chỉ có 7 pha lập công nhưng lại có đến 6 đường kiến tạo thành bàn.

    Có thể nói Perisic hỗ trợ Icardi rất nhiều để tiền đạo người Argentina liên tục tỏa sáng trong màu áo sọc xanh-đen. Chúng ta có thể thấy họ phối hợp ăn ý nhau trên sân cỏ và nếu không phải là một fan ruột của Inter thì bạn cứ nghĩ hai mũi nhọn tấn công này chắc cũng thuộc cùng nhóm tính cách, mới có thể cùng nhau tỏa sáng.

    Bạn đang lầm to đấy! Icardi nổi loạn và điên rồ chẳng thể nào giống một "ông cụ non" như Perisic được. Có lẽ cuộc đời của tiền đạo người Argentina thì cũng khá nhiều người biết rõ. Anh được mệnh danh là một gã "lừa thầy phản bạn" khi sẵn sàng ăn mừng "dìm hàng" đội bóng cũ và cướp vợ ân nhân.

    Icardi - Perisic: Không hoàn hảo để tìm thấy nhau - Bóng Đá

     Cả hai cùng có mục tiêu đưa Inter vô địch.

    Icardi là thế, nổi loạn và làm những điều mình thích. Anh sẵn sàng ăn mừng như gã điên trước khán giả để thể hiện cái tôi và nếu không ghi bàn thì tự đóng cửa phòng và nhốt bản thân suốt ngày trong đó.

    Nhưng người đồng đội của anh là Perisic lại hoàn toàn trái ngược. Ivan đã nếm trải quá nhiều khổ đau từ gia đình và cả sự nghiệp lận đận. Nên giờ đây khi tìm được phong độ khá ổn định tại Inter thì anh luôn làm một chú ong chăm chỉ để tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.

    Ivan từng trải qua quá nhiều đắng cay để có thành công nhất định như hôm nay thì anh trân quý những điều ấy như một món quà của sự nỗ lực. Còn Icardi, anh bẩm sinh đã được trời phú một khả năng ghi bàn siêu nhiên và cứ thế mà tỏa sáng nên tiền đạo người Argentina này có phần cảm thấy ngạo mạn cũng đúng.

    Nhưng tại sao họ lại hiểu nhau và chấp nhận nhau như tri kỉ trên sân cỏ?

    Hiểu để yêu nhiều hơn

    Đôi khi ta mãi đi tìm một nửa cuộc đời mình và khá mơ hồ về khái niệm tri kỉ tâm giao. Điều ấy đơn giản lắm! Tri kỉ đôi khi chỉ là một người hiểu bạn trong một lĩnh vực nào đó và sẵn sàng có mặt để hỗ trợ và gắn bó với bạn mỗi khi bạn cần.

    Icardi - Perisic: Không hoàn hảo để tìm thấy nhau - Bóng Đá

     Bạn hữu không cần giống nhau chỉ cần chấp nhận nhau.

    Cũng như Icardi và Perisic, họ tìm được tiếng nói chung tại sân cỏ và hiểu ý nhau đến từng cử chỉ. Đâu cần đến tính cách hoặc thói quen giống hoàn toàn nhau.

    Nếu ai đó đang đi tìm một tri kỉ phải hoàn hảo hoặc giống hệt mình 100% thì có lẽ nên chia buồn cùng người đó vì cả cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một ai đó giống bản thân mình hoàn toàn. Chỉ có mình đôi khi vẫn chưa thể hiểu hết hành động và suy nghĩ của bản thân thì nói gì là đi tìm và kết bạn với một ai đó được xem là giống.

    Điều quan trọng của tri kỉ trên cõi đời này là: hiểu và chấp nhận những điều mà tính cách của họ có mà mình không có. Để gắn bó với nhau bạn buộc phải chấp nhận và hạ cái tôi của mình ở mức nào đó để phối hợp với người bạn kia nhằm đạt được thành công mà cả hai mong muốn.

    Icardi và Ivan đã chấp nhận một phần thiếu sót của cả hai để cùng nhau gắn bó và đưa tập thể Inter đến thành công. Cả hai nghĩ rằng chính những khiếm khuyết của người kia là món quà của bản thân. Hai anh vẫn tiếp tục ghi bàn và hỗ trợ nhau dù một người ít nói, trầm lặng còn người kia lại bốc đồng, khó đoán.

    Khác nhau thì đã sao? Thiên thần và ác quỷ lắm lúc cũng đi cùng đường và điều quan trọng là họ cần có nhau để tỏa sáng.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 12:55 08/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...