MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Huỳnh Đức: “Tôi không hiểu trọng tài đang làm cái gì”

    20:29 Chủ nhật 07/08/2016 | 13| 8

    BongDa.com.vn Sau chuỗi trận ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng tràn đầy khí thế khi trở về sân nhà để tiếp đón Hà Nội T&T, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ ở vị trí số 1 trên BXH. Tuy vậy, đội chủ nhà lại sa sút một cách bất thường và tay trắng rời Chi Lăng với tỉ số 1-2. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng tỏ rõ sự tức giận với màn trình diễn của các cầu thủ và đặc biệt là khâu điều hành trận đấu của tổ trọng tài: “Tôi không hiểu trọng tài họ đang làm gì trên sân?”

    HuynhDuc

     HLV Lê Huỳnh Đức bức xúc với công tác trọng tại sau trận thua trước Hà Nội T&T ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng chơi khá hay trên sân nhà và đang có phong độ cực cao trong quãng thời gian gần đây. Thế nhưng, màn trình diễn của thầy trò Lê Huỳnh Đức ở trận cầu “6 điểm” lại theo cách không thể tẻ nhạt hơn. Như thường lệ, Gaston Merlo vẫn nổ súng, nhưng đó chỉ là bàn thắng muộn màng và không thể kéo lại những gì SHB Đà Nẵng đã đánh rơi trong quãng thời gian trước.

    Rất nhiều vị trí trên sân của SHB Đà Nẵng đã chơi rất tồi trong phần lớn thời gian của trận đấu, đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến đội bóng “sông Hàn” gục ngã ngay ở thời khắc quan trọng của mùa giải. Nói về vấn đề này, Huỳnh Đức đã chỉ ra những cái tên khiến ông không hài lòng trên sân: Chỗ của Hoàng Quãng, Đức Lễ, Nguyên Sa, Minh Tâm, đây là những vị trí chơi không có hồn trên sân, tâm lí của họ thật sự quá nặng nề và khi đang gánh trên mình điều đó, tất nhiên họ đã chơi không đúng khả năng.”

    Trong hơn 90 phút của trận đấu, không ít lần các CĐV trên khán đài sân Chi Lăng cảm thấy bất bình vì những quyết định thổi phạt của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ. Tiếp lời, Huỳnh Đức thẳng thừng nói ra những quan điểm của mình:

    “Tôi không muốn nói nhiều, nhưng tôi phải nói. Càng về cuối, tôi không hiểu trọng tài đang làm cái gì trên sân. Khi trận đấu đã về cuối, trọng tài chính đã bỏ qua nhiều lỗi với đối phương khiến cầu thủ của tôi bị ức chế. Điển hình là tình huống việt vị trong khoảng thời gian đó, tôi không biết anh ta làm điều gì nữa. Nếu tôi là trọng tài chính thì tôi sẽ trả bóng lại cho SHB Đà Nẵng, anh ta biết sai rồi mà vẫn cho đội Hà Nội T&T đá phạt lên, anh ta phải sửa sai ngay lúc đó – tại sao ném biên lại việt vị? Bên cạnh đó là những quyết định của các trợ lí trong những phút cuối khiến cầu thủ tôi cảm thấy ức chế.”

    Với trận thua này, SHB Đà Nẵng đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH khi bị vượt lên bởi Hà Nội T&T và Hải Phòng, đội bóng vừa có chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay trên sân của B. Bình Dương. Ở vòng đấu tới, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà trước một “người anh em” khác là QNK Quảng Nam. V-League 2016 vẫn còn đến 7 vòng đấu nữa và cơ hội vô địch đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa hết nếu như có kết quả tốt ở những trận còn lại.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam | 20:20 07/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...