MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Huỳnh Đức: Hải Phòng chơi bế tắc nên quay ra đá bậy

    19:58 Thứ hai 25/07/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng Hải Phòng đã thất bại toàn diện trước SHB Đà Nẵng trong trận thua 0-3 tại vòng 17 V-League tối qua (24/7).

    ZZZZHuynhDuc

     Huỳnh Đức là người rất thẳng thắn trong các cuộc họp báo. Ảnh: Minh Chiến.

    Đội đầu bảng đã bị SHB Đà Nẵng hủy diệt ở Lạch Tray chỉ sau 45 phút đầu tiên. Lần lượt Võ Huy Toàn, Eydison và Nguyễn Thanh Hải là những người ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Tất cả những gì Hải Phòng làm được là hai tấm thẻ đỏ gián tiếp của Văn Nam và Anh Hùng trong hiệp hai.

    Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Huỳnh Đức khẳng định: “Trọng tài hôm nay có thổi ép Hải Phòng chút nào đâu. Nếu trọng tài thẳng tay, trận đấu hôm nay lẽ ra phải có nhiều thẻ đỏ trực tiếp chứ không chỉ thẻ vàng.”

    “Hải Phòng chơi rất bế tắc. Sau đó, họ quay ra đá bậy rất nhiều. Tình huống ở cuối trận lẽ ra cũng phải có thẻ đỏ. Nhiều pha bóng, cầu thủ Hải Phòng vào bằng cả hai chân từ phía sau.”

    “Tôi thấy trận đấu hôm nay có gì căng thẳng đâu nhỉ. SHB Đà Nẵng chơi tốt, kiểm soát thế trận rất tốt. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Nếu chúng tôi kết thúc tốt hơn, tỷ số có thể là 5-0 chứ không phải chỉ 3-0.”

    ZZZZHuynhDuc1

     Hải Phòng phải nhận hai tấm thẻ đỏ gián tiếp trong hiệp hai. Ảnh: Minh Chiến.

    Ở lượt đi, SHB Đà Nẵng cũng đánh bại Hải Phòng 2-0. 2/3 trận thua của Hải Phòng mùa này tới dưới tay SHB Đà Nẵng. Dù vậy, ông Đức vẫn bất ngờ với chiến thắng cách biệt lớn: “Tôi bất ngờ vì kết quả thôi. Còn nếu người hâm mộ xem trận đấu, họ sẽ không bất ngờ bởi SHB chơi tốt hơn hẳn. Tôi cũng bất ngờ vì lối chơi của Hải Phòng.”

    “Trước đây, Hải Phòng phòng ngự chặt rất tốt. Những đội chơi áp đặt mà gặp Hải Phòng thì sẽ rất khó đá. Nhưng hôm nay SHB Đà Nẵng vắng người nên chúng tôi cũng chủ động phòng ngự, đá thấp, buộc Hải Phòng phải dâng cao để tìm khoảng trống. Hải Phòng mà gặp những đội cũng muốn vô địch, cũng chơi chặt như họ, họ sẽ khó đá ngay.”

    Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đã vươn lên ngôi nhì bảng, có 31 điểm, chỉ còn kém chính Hải Phòng đúng 3 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 9 vòng đấu.

    Thùy Minh | 07:12 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...