MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Huỳnh Đức: 'Chúng tôi "đá chết bỏ" với nhau'

    20:13 Chủ nhật 04/09/2016 | 3| 4

    BongDa.com.vn Đón tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà Chi Lăng ở vòng đấu 24 V-League 2016, SHB Đà Nẵng đã chơi hay để giành được chiến thắng ấn tượng 3-1. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng cho biết: "Không có chuyện nhường nhịn lẫn nhau giữa các đội bóng thuộc quyền sở hữu của bầu Hiển."

    Giống với dự đoán ban đầu, SHB Đà Nẵng đã gặp rất nhiều khó khăn khi trở về sân nhà Chi Lăng tiếp "người anh em" Sài Gòn FC. Ngay ở giữa hiệp một, đội khách đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, song sự xuất sắc của Gaston Merlo cùng cái duyên của Hoàng Thiên đã giúp SHB Đà Nẵng có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZLHD

     HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng không có sự nhường nhịn giữa các đội bóng của bầu Hiển. Ảnh: Thanh Hoài.

    Nói về trận đấu, HLV Huỳnh Đức vẫn còn vài điểm chưa hài lòng với các học trò: "Hiệp một, các cầu thủ của tôi chơi không thực sự tốt, họ đã bị căng cứng. Hiệp hai, tôi thay đổi và họ chơi tốt hơn, điển hình là khi Lê Hoàng Thiên vào sân và có chiến thắng."

    Màn trình diễn của các cầu thủ trên sân đã chứng minh cho khán giả thấy, không có sự khoan nhượng nào giữa hai đội bóng có cùng ông chủ. Nói ra quan điểm của mình, Huỳnh Đức cho biết: "Dư luận đã nghi ngờ rất nhiều về việc 4 đội bóng đá nhường nhau, nhưng theo tôi, chuyện đó không hề có. Như trận đấu ngày hôm nay, hai đội đá quyết liệt với nhau. Không phải trận này mà trận với Hà Nội T&T và cả QNK Quảng Nam trước đó cũng thế. Chúng tôi cố gắng làm hết mình chứ không hề có chuyện nhường nhau, chúng tôi đã rất cay cú.

    Về phần dư luận, họ nghĩ như thế vì họ có quyền, nhưng tôi thấy 4 đội bóng đã làm hết mình, Phía bầu Hiển, ông ta cũng chẳng tham gia và chi phối ở bất kì đội bóng nào. Khi hai đội "gà nhà" gặp nhau, ông ta luôn động viên phải đá hết mình, chơi sòng phẳng với nhau. Thêm nữa là bầu Hiển không hề xen vào yếu tố chuyên môn, chẳng bao giờ ông ta đóng góp đội bóng phải chơi thế này, thế kia," Huỳnh Đức thẳng thắn chia sẻ.

    Với trận thắng này, SHB Đà Nẵng tiếp tục bám đuổi quyết liệt với các đối thủ trên BXH. Nói về cơ hội của đội bóng, Huỳnh Đức mang trong mình khá nhiều tham vọng, song cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu để tuột mất chức vô địch.

    "Tất nhiên chúng tôi có quyền mơ mộng khi kết quả đang rất xít xao và mùa giải vẫn còn hai trận đấu nữa. Tôi nói với toàn đội rằng, đừng nghĩ đến chức vô địch mà hãy chơi tốt nhất có thể cho phần còn lại. Dù thất bại, chúng tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của mình vì đã làm hết sức có thể rồi," Huỳnh Đức khép lại buổi họp báo.

    Hướng đến vòng đấu áp chót của V-League 2016, SHB Đà Nẵng tiếp tục được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp đón đội bóng đã hết động lực thi đấu như Hoàng Anh Gia Lai. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp tục có được chiến thắng.

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam | 20:05 04/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...