MỚI NHẤT :
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Diễn biến quan trọng vụ Man Utd bổ nhiệm Tuchel
  • Xavi Simons báo tin buồn cho PSG
  • Deschamps sẽ gọi tiền vệ Real bất chấp chấn thương
  • "Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"
  • Pochettino 'nín thở' chờ quyết định từ Chelsea
  • M.U làm thương vụ kinh tế với Atletico
  • Vòng 17 V-League: HAGL thăng hoa; Nhà vua mới lộ diện
  • Sự tàn nhẫn của Xabi Alonso và Bayer Leverkusen
  • Huấn luyện viên đấu đá, gánh hậu quả là học trò

    11:07 Thứ bảy 28/11/2015

    Việc các huấn luyện viên đấu đá trên báo chí vô tình ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trong cách nói chuyện “được lòng người này, mất lòng người khác”.

    (BongDa.com.vn) – Trong hai ngày gần đây, diễn dàn dư luận đang quan tâm là kết quả trận bán kết giữa hai đội chủ nhà Việt Nam tại giải U21 Quốc tế 2015. Điều đáng nói ở đây, không phải là ai thắng ai thua, mà chính cách hành xử của những người thuyền trưởng trên truyền thông đã vô tình đặt cầu thủ cả hai đội vào tình huống khó xử.

    Huấn luyện viên đấu đá, gánh hậu quả là học trò
    Màn đấu đá của HLV Phạm Minh Đức (bên trái) và HLV Trương Quốc Tuấn khiến cầu thủ cả hai đội rơi vào tình huống khó xử. Ảnh: Đình Viên.
    N
    hư chúng ta được biết, giải U21 Quốc tế 2015 chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu. Đây cũng là giải đấu để ban huấn luyện quốc gia tìm ra nguồn nhân tố cho đội tuyển, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Trong danh sách hai đội của Việt Nam tham dự giải lần này, mỗi bên đã có 6 đến 7 cầu thủ góp mặt vào danh sách sơ bộ đội tuyển quốc gia. Niềm vui ấy các cầu thủ chưa được tận hưởng, lại đi hứng chịu hậu quả những lời công kích của những người thầy dẫn dắt mình hiện nay.

    Xét trên lập trường chung, chuyện đấu đá của hai người thầy không liên quan gì đến các cầu thủ. Nhưng trên quan điểm cá nhân, người Việt Nam có truyền thống “tôn sư, trọng đạo”, thầy mình không đẹp lòng với thầy khác, người học trò cũng khó biết phân xử như thế nào cho đúng lễ. Ra đường gặp mặt, chẳng lẽ quay đầu chào nhau.

    Theo thầy này hôm nay, nhưng chưa chắc theo hết ngày mai. Trong thể thao, đặt biệt là bóng đá, việc thay đổi huấn luyện viên là điều không tránh khỏi và không mấy ai biết trước. Cách ứng xử của người huấn luyện trên báo chí vô tình ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trong cách nói chuyện “được lòng người này, mất lòng người khác”.

    Các cầu thủ trẻ của hai đội trong giải U21 Quốc tế nằm ở hai chí tuyến. Họ đã đối đầu nhau trên sân bóng, sẵn sàng đá rắn để cùng đồng đội mình tìm tấm vé đi tiếp. Nhưng phía ngoài sân bóng, họ lại là những con người cùng mang dòng máu Việt. Họ có những mục tiêu cao cả hơn đó là cùng nhau mang tấm áo đội tuyển Việt Nam, cùng nhau sát cánh trên đấu trường quốc tế.

    Chuyện đấu đá của thầy ở cấp câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng một phần nhỏ nào đến cách nhìn nhau của các cầu thủ khi cùng nhau khoác áo tuyển. Chưa nói đến chuyện, nhân cách của người thầy sẽ là cách để người khác nhìn nhận, đánh giá nhân cách của người học trò.

    Chuyện của cá nhân, thì xin các người thầy hãy giải quyết trên cá nhân. Đừng mượn ngọn gió phía Nam và đá xoáy câu chuyện phía Tây. Hãy để các học trò mình được nghĩ ngơi giữa những trận đấu căng thẳng. Các cầu thủ đã sống, đã cống hiến hết mình vì CLB, vì đội tuyển và người hâm mộ. Vì vậy, phía ngoài sân bóng hãy để họ có một cuộc sống bình thường. Những chuyện bên lề sân cỏ về họ không phải ít, họ phải chịu áp lực từ chính khán giả, giờ đây lại chính người thầy của mình. Là người huấn luyện, phải nắm bắt và hiểu rõ những điều đó.

    (Bạn đọc: Oánh seven)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...