(BongDa.com.vn) – Nếu biết rằng trung vệ Mats Hummels đồng trang lứa với anh ở Bayern Munich buộc phải rời câu lạc bộ bởi không thể cạnh tranh thì sẽ hiểu được Holger Badstuber tài năng như thế nào. Đáng tiếc rằng chấn thương đang hủy hoại dần sự nghiệp của hậu vệ này.
Cùng lứa 88, 89 với Hummels, nhưng trong khi cầu thủ hiện đang khoác áo Dortmund phải rời khỏi sân Alianz Arena và vật vã trước khi tỏa sáng như hiện nay thì Badstuber đã lên đội 1 chiếm một suất chính thức ngay từ năm 2009, tức khi anh mới chỉ 19 tuổi và đưa “Hùm xám” giành chiếc Đĩa bạc ngay mùa đầu tiên tham dự.
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90 cùng khả năng tranh chấp, phán đoán cừ khôi dù còn rất trẻ khiến Louis Van Gaal nhanh chóng mê mẩn và trọng dụng anh. Lucio hay Van Buyten nhanh chóng bị loại bỏ và không còn chỗ đứng chỉ vì sao mai sinh năm 1989 này. Cũng chỉ cần một mùa giải 2009/2010 năm đó, Badstuber đã được Joachim Loew gọi vào Die Mannschaff tham dự World Cup 2010.
Hai mùa giải tiếp theo Badstuber vẫn khẳng định được giá trị của mình và trở thành nhân tố không thể thay thế ở sân Alianz Arena dù đội bóng lúc này đang có chút chuệch choạc khi bị Dortmund vượt mặt.
Bỗng phút chốc mọi chuyện tan thành mây khói khi chấn thương trước thềm EURO 2012 khiến Badstuber đánh mất tất cả. Anh không thể cùng Die Mannschaff dự Euro 2012 và mất suất vào tay chính những Hummels hay Jerome Boateng. Suốt cả mùa giải 2012/2013, Badstuber chỉ ra sân được 10 trận với đôi chân tập tễnh.
Ngay sau đó, chấn thương lại tái phát khiến anh ngồi chơi xơi nước nguyên cả mùa giải 2013/2014 và đau đớn chứng kiến đồng đội giành hết vinh quang này đến vinh quang khác. Trong khi đó BLĐ “Hùm xám” khó kiên nhẫn chờ đợi Badstuber hồi phục lại, họ lần lượt đem Boateng, Dante hay Alaba về sân Alianz Arena để trám vào.
Họ cũng đều là những nhân tố trẻ đầy khát khao lại có thừa sức mạnh vì thế tương lai của Badstuber càng chông chênh hơn. Hiện tại trong khi các đồng đội đang tràn đầy sinh lực hướng tới mùa giải mới thì cầu thủ 26 tuổi này vẫn đang vật lộn với các chấn thương và chưa thể hẹn ngày trở lại.
Trong khi đó, tài năng trẻ ở Đức hiện tại nở rộ khắp nơi nên cánh cửa với ĐTQG ngày càng khép chặt với Badstuber. Những đồng đội cùng trang lứa như Hummels, Muller, Oezil hay Boateng đang có mọi thứ đặc biệt là chức vô địch World Cup 2014 còn Badstuber thì đành ngậm ngùi.
Tình trạng của Badstuber đang khá giống với một ngôi sao của Bayern ngày trước chính là Owen Hargreaves. Tài năng người Anh này đã phát tiết rất sớm và là trụ cột của Bayern khi mới ngoài 20 tuổi nhưng sau đó chấn thương liên tục và đành quay về Anh khi 27 tuổi rồi cũng dần chìm vào quên lãng.
Thật đáng tiếc cho Badstuber bởi nếu không bị chấn thương quái ác ám ảnh giờ đây anh đã là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp. Thương thay cho một ngôi sao tài năng nhưng bạc phận của nước Đức.