(BongDa.com.vn) – Vẫn chưa hết buồn, trung vệ Hoàng Lâm không hiểu nổi tại sao mình lại đánh đầu phản lưới nhà trong tình huống như thế.
TNgay sau khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất – TP.HCM, trung vệ đang khoác áo CLB Long An vẫn chưa hết buồn: “Lâm thật sự không thể hiểu nổi mình trong pha xử lý đó, Lâm đã cố gắng bật cao để phá bóng, thế nhưng không ngờ điều đáng tiếc nhất đã diễn ra. Thực sự trên xe về khách sạn Lâm rất buồn và không dám nhìn đồng đội. Lúc này, Lâm chỉ muốn gửi lời xin lỗi toàn đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà.”
Giải thích cụ thể về tình huống trở thành “tội đồ” sau thất bại: “Trước khi bật cao đánh đầu, Lâm có nghe tiếng của người sau lưng, cổ của mình đã ngoảnh lại phía sau quan sát đối thủ, cùng lúc đó Lâm đã bật quá cao và đánh đầu ngược về phía khung thành đội nhà. Sau trận đấu trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) đã điện cho Lâm và động viên rất nhiều. Lâm cảm ơn tất cả mọi đã tin tưởng ủng hộ U23 Việt Nam cũng như cá nhân Lâm trong thời gian qua. Nhưng chắc chắn sau sai lầm này Lâm sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Từ chối nói về sai lầm “chết người” của đồng đội đang chung màu áo CLB Long An, hậu vệ Tấn Tài đã dành lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như truyền thông đã ủng hộ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua: “Cho em không nói về sai lầm cá nhân của Hoàng Lâm, nhưng chắc chắn em hiểu Lâm cũng tự dằn vặt mình rất nhiều.
Điều khiến em cảm động nhất khi có mặt tại sân bay là sự chào đón của tất cả mọi người. Dù không hoàn thành mục tiêu vào tứ kết và thua trắng cả ba trận trên đất Qatar nhưng người hâm mộ vẫn giành tình cảm cho em và toàn đội. Em xin được cảm ơn tất cả mọi người.”
Xem lại tình huống “đốt lưới” nhà của Hoàng Lâm: