MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Hòa không bàn thắng, Arsenal hẹn Chelsea quyết chiến tại Emirates

    05:16 Thứ năm 11/01/2018

    BongDa.com.vn Arsenal và Chelsea dường như đã rút được kinh nghiệm sau trận hòa 2-2. Sự chặt chẽ khiến cuộc thư hùng rạng sáng nay kết thúc mà không có bàn tháng nào được ghi.

    Đúng như những gì hai bên hứa trước giờ bóng lăn, trận derby London đã diễn ra máu lửa như thường lệ. Arsenal dẫu cất Alexis Sanchez trên ghế dự bị vẫn nắm được quyền kiểm soát trận đấu. Ngược lại, Chelsea luôn trung thành với sở trường phòng ngự tấn công. Tuy nhiên, phải đến giữa hiệp một, cơ hội nguy hiểm đầu tiên mới được tạo ra. 

    Arse - Bóng Đá

     Lacazette chơi mờ nhạt trước Chelsea. 

    Từ pha bấm bóng ở giữa sân, Alexandre Lacazette khôn ngoan thoát khỏi bẫy việt vị và có cơ hội đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois. Đáng tiếc, tiền đạo người Pháp lại dứt điểm vọt xà. Chelsea sau đó cũng có những tình huống đáp trả thích đáng. Họ bỏ lỡ một pha đánh đầu cận thành của Cesc Fabregas và một pha lao vào sút bồi hụt của Morata

    Song, đấy chưa phải là điểm nhấn lớn nhất của hiệp một. Phút 39, Maitland-Niles bị một cầu thủ Chelsea đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài Martin Atkinson sau gần một phút đồng hồ dừng trận đấu để lắng nghe ý kiến của các trợ lí đã không cho Arsenal được hưởng phạt đền.

    Sau giờ nghỉ giải lao, Sanchez được tung sân thay cho Lacazette với hi vọng sẽ giúp Pháo thủ có bàn. Nhưng cũng từ đấy, các học trò của ông Arsene Wenger mất đi thế trận. Chelsea dồn ép dữ dội hơn và có được những tình huống làm thót tim CĐV Arsenal. Đáng chú ý nhất là pha bóng Morata thoát được sự truy cản của Mustafi rồi dứt điểm cực kì gọn gàng ở góc hẹp. May cho đội khách, khi David Ospina đã đổ người không kịp, trái bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. 

    Arse - Bóng Đá

     Morata bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau cú sút ở góc hẹp. 

    Càng về cuối, dù tăng cường thêm sức tấn công với sự có mặt của Willian và Michy Batshuayi, Chelsea vẫn không thể nào xuyên thủng được mảnh lưới của Pháo thủ và đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Dẫu sao, đây cũng là một kết quả không đến nỗi tệ với cả hai đội. Đại diện cuối cùng được góp mặt ở trận Chung kết League Cup (Carabao Cup) sẽ xác định bằng lượt về, được tổ chức sau đây hơn 3 tuần. 

    Chung cuộc: Chelsea 0-0 Arsenal

    Đội hình ra sân: 

    Chelsea XI (3-5-1-1): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kante, Drinkwater, Alonso; Hazard; Morata.

    Arsenal XI (3-4-2-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Holding; Bellerin, Wilshere, Xhaka, Maitland-Niles; Iwobi, Welbeck; Lacazette.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 03:50 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...