MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • HLV Quảng Ninh hài lòng sau khi đội nhà hòa may Cần Thơ

    22:45 Chủ nhật 06/05/2018

    BongDa.com.vn HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh thở phào nhẹ nhõm sau khi đội nhà cầm hòa 1-1 với chủ nhà Cần Thơ trong tư thế phải chơi 10 người trong suốt gần hết hiệp thi đấu thứ 2 tại vòng đấu thứ 7 V-League 2018.

    “Phải thi đấu trên sân khách, thiếu vắng những trụ cột khiến Quảng Ninh nhập cuộc không tốt trên sân Cần Thơ. Chỉ sau khi sớm nhận bàn thua, chúng tôi mới ổn định được đội hình và giành kết quả có lợi với bàn thắng của Vinicius. Nhìn chung, kết quả hòa 1-1 hôm nay đã phản ánh đúng cục diện của cả hai đội bóng thể hiện trên sân,” HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu giữa Cần Thơ gặp Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng thở phào nhẹ nhõm.

    Cần Thơ nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn thắng ở phút thứ 10 sau pha đánh đầu trong vòng cấm của ngoại binh Patiyo. Nhưng sự chủ quan khiến đội bóng Tây Đô phải đón nhận bàn thua ở phút thứ 55 đến từ cái tên Vinicius.

    Dù vậy chỉ 10 phút sau, Thanh Hiền phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Tấn Hùng. Mười cầu  thủ của Quảng Ninh phải chống lại các đường lên bóng nguy hiểm  của đội chủ nhà. Thế nhưng sự vô duyên của các chân sút Cần Thơ đã cứu đội bóng đất Mỏ thoát khỏi trận thua trên sân khách. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

    Chính HLV Phan Thanh Hùng cũng dành những lời khen đến đội bóng chủ nhà: “Cần Thơ đã có nhiều sự thay đổi về lối chơi so với những mùa giải trước. Họ cầm bóng và chuyền bóng nhiều hơn. Các cầu thủ chủ chốt biết cách phát huy được sức mạnh của mình. Các bạn nhìn thấy hầu hết đối thủ của Cần Thơ đã gặp ở mùa bóng 2018 đều bị họ xuyên thủng mảnh lưới.”

    Trận hòa 1-1 trên sân Cần Thơ vẫn giúp thầy trò Phan Thanh Hùng giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2018 với 15 điểm. Tại vòng 8, Quảng Ninh sẽ được trở về “chảo lửa” Cẩm Phả để tiếp đón Thanh Hóa vào chiều 20/5.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...