MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • HLV Petrovic: "FLC Thanh Hóa là đội bóng kì lạ nhất mà tôi từng dẫn dắt"

    10:12 Thứ hai 16/10/2017

    BongDa.com.vn Sau trận hòa đáng tiếc với Hà Nội FC, HLV Petrovic đã tỏ ra vô cùng tức giận. Việc khiến ông tức giận không phải là kết quả hay công tác trọng tài, thay vào đó là một chi tiết rất lạ.

    FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn và kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Đội bóng xứ Thanh đã dẫn trước cho đến tận phút thứ 90+2, thế nhưng quyết định thổi phạt đền của trọng tài người Nhật đã giúp Hà Nội FC gành được 1 điểm quý giá.

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic bực tức trong phòng họp báo.

    Nói về tình huống then chốt ấy, HLV Petrovic cho biết: “Tôi rất hạnh phúc vì đội đã thi đấu tốt. Các cầu thủ thể hiện mình là một đội bóng tốt, chiến đấu hết mình và ghi được 3 bàn thắng. Thế nhưng, tôi không hài lòng khi ở những phút cuối trận, chúng tôi phải nhận một tình huống phạt đền.

    Chúng tôi đã trải qua 21 vòng đấu và chưa nhận được một quả phạt đền nào, kì lạ không? Trong sự nghiệp cầm quân của mình chưa bao giờ tôi chứng kiến điều đó. Với tôi, các đội trước kia cứ khoảng 5 vòng đấu thì đội tôi được hưởng 1 quả phạt đền. Còn FLC Thanh Hóa thì chưa nhận được 1 quả phạt đền nào từ đầu mùa giải đến giờ.”

     - Bóng Đá

     "Ông già gân" đang bất lực?

    Ngay sau đó, HLV 70 tuổi đứng dậy và rời khỏi phòng họp báo trước sự ngỡ ngàng của các phóng viên. Có thể thấy, sự bức xúc của HLV Petrovic đã lên đến đỉnh điểm. “Ông già gân” của V-League dường như đã làm tất cả nhưng đội bóng của ông vẫn phải chịu sự đeo bám khó chịu của Quảng Nam và Hà Nội.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm lại hết sức hài lòng vì trận cầu đã diễn ra quá hay: “Trận đấu ngày hôm nay thực sự rất hay, xứng đáng là một trận chung kết sớm. Hai đội chơi rất cống hiến và đẹp mắt.

    Tôi nghĩ phải đến vòng cuối cùng mới biết đội vô địch. Nếu nhìn vào lịch thi đấu thì Quảng Nam có lợi thế hơn cả, hơn nữa thành tích đối đầu của họ với FLC Thanh Hóa cũng tốt hơn.”  

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 09:40 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...